Cô bé được mẹ dẫn ra thành phố ôn thi đại học, tranh thủ bồi bổ bát tào phớ bán rong lúc giữa 2 ca, trên tay còn nguyên tờ rơi anh chàng tiếp thị vừa đưa. Có sự bắt đầu như thế.
![]()
![]() |
![]() |
Cô bé được mẹ dẫn ra thành phố ôn thi đại học, tranh thủ bồi bổ bát tào phớ bán rong lúc giữa 2 ca, trên tay còn nguyên tờ rơi anh chàng tiếp thị vừa đưa. Có sự bắt đầu như thế.
![]()
Nguyên bản là : lukhu_lukhu_ongsuvaochua
Có dự kiến chuyển ngành con hát.
Góc chụp của bác độc đáo, nhưng em thấy cô bé nhìn rất model và bà mẹ thì mặc đồ rất là "chợ búa", tay cô bé lại đang cầm tờ quảng cáo của một hẵng Taxi, chắc là khảo giá để đi lại cho đỡ mệt. Em thấy chưa chắc đã từ quê lên TP đâu bác :lol:
Được sửa bởi bvh2228 lúc 01:00 PM ngày 18-05-2006
Hãy xách ba lô lên và đi du lịch
Không bác ạ. Đúng ở quê %%. Đi xe biển ... không phải 29-30-31-32. Bây giờ con gái ở quê cũng điệu đà lắm. Cô bé này luyện thi cách chỗ em 2 nhà, mẹ vừa lên thăm, ngày nào cũng đi ăn cơm bụi cùng hàng với em mà. Chắc bà mẹ đang dặn gì. " Con ạ. Phải... " ấy là em đoán thế. Bị em bắn trộm. Nếu mẹ con họ biết thì chắc ăn uống mất tự nhiên. Anh chàng phát tờ rơi đứng ở cổng trường, em cũng được 1 tờ lận.
Nguyên bản là : lukhu_lukhu_ongsuvaochua
Có dự kiến chuyển ngành con hát.
hay lắm bác, tiếp tục nhé.
Em thấy giống bác dùng tele bắn trộm quá, may mà cổ áo cô bé này không rộng lắm ;)
Em nghĩ bác có thể lấy thêm cái chữ LUYỆN THI trên tường, mà nếu hỏi được tên tuổi, quê quán cô bé thì càng hay.
@ DANG_BLUE : lens kit D70s (18-70mm) bác ạ, em đang nghĩ cách kiếm tele.
Ớ, nếu cổ áo rộng chắc em không dám chụp. Ở khu em làm nhà nhà mở luyện thi, người người mở luyện thi, cá biệt có đi học luyện thi buổi sáng buổi chiều về dạy luyện thi. Thời kinh tế mở đấy ạ. Biển, bảng, chữ luyện thi xuất hiện khắp nơi kiểu như : "Khoan cắt bê tông" chắc các bác biết. Lúc bắn em không chú ý chữ đó, xem ảnh mới thấy. Em chả dám hỏi tên tuổi địa chỉ, nhìn mẹ cô bé thì biết, dặn rồi "Con phải..." nói chung hình như là "cảnh giác" ... Hẹ hẹ...
Nguyên bản là : lukhu_lukhu_ongsuvaochua
Có dự kiến chuyển ngành con hát.
hehehe em gái kia sành điệu quá, mặc quần Diesel .... bên này bèo nhèo cũng 170euro/cái :shifty:
Cái song sắt nó bị cháy quá, làm mắt em nổ đom đóm, hông thấy rõ chi tiết objects của bác :D
bên nay diesel 170 nghìn bác ạh,,,hic
Không ạ. Quần đó ở đây Hàng Việt Nam chất lượng cao giá ~70.000 VND.
_______________
Em lại mắc bệnh xì-pam
Nguyên bản là : lukhu_lukhu_ongsuvaochua
Có dự kiến chuyển ngành con hát.
Ảnh góc độ hay bác ạ,bác nên đổi tựa đề hay hơn,vd "nghe mẹ bảo này..." vì tình cảnh này cho dù là thật nhưng "mẹ con mùa luyện thi "không hợp lắm
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)