Vào dịp công tác miến Nam cuối năm 2009 em có được mấy ngày sống và làm việc ở thành phố Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh (em vẫn thích gọi là Sài Gòn hơn).
Mấy ngày thôi, nhưng cũng có vài dịp tranh thủ đi lang thang 2 thành phố này.
Chuyến đi đã để lại nhiều cảm xúc, rất lưu luyến....!
Về Hà Nội mà vẫn vang vọng đâu đây lời ca Khánh Ly với những tình ca của Trịnh Công Sơn... và những làn gió biển Vũng tàu, nắng Sài Gòn mùa khô.
Xin chia sẻ cùng các bác!
Vũng tàu - Thành phố biển, một thành phố đang phát triển rất nhanh trong khoảng 5 năm gần đây, trẻ, năng động và đẹp!
Thời tiết mùa này rất dễ chịu, mùa khô, ít mưa, nắng nhẹ.
#1
#2
#3
Vũng Tàu 12.2009 SPn Fuji200