Hội An luôn có một cảm xúc đặc biệt cho mỗi du khách thập phương đến các nhà nhiếp ảnh. Với tôi Hội An là một người bạn, gần gũi và bình dị, nơi cho tôi những cảm xúc mỗi khi có dịp tới đây.
Cảm ơn bác tanphat đã góp ý. Vụ nền nhạc không phù hợp với bộ ảnh thì mình cũng không rõ là ảnh của mình có nhạc nền, vì minh không up nhạc nền cho bộ ảnh. Chắc BQT quý nên cho thêm vào cũng nên. Còn về một số ảnh chụp phố không có gì đặc sắc nhưng mình thích một số bức đó nên mạn phép up lên, nếu xấu quá thì mình xin gỡ xuống. Thực ra mình chốn vợ con đi Từ Đà Nẵng xuống nên có 1 ngày đi lòng vòng Hội An rồi lại về ĐN nên chưa kịp ghi lại những hình ảnh sinh hoạt ở chợ Hội An buổi sớm, đành hẹn dịp khác vậy
Bác HaThanh nói đúng đó bác, ngay cả nhạc nền cũng ko phù hợp, ko phải vì giai điệu vì tên bài nhạc nền là Đất Phương Nam.
Bộ ảnh này gây nhiều cảm xúc cho người ko kỹ tính mới xem qua, vì giai điệu bài nhạc và chất cổ thể hiện trong loạt ảnh. Nhưng mình xem qua 1 lượt, thì tấm đầu tiên gây ấn tượng khá mạnh, đến tấm thứ 2 và thứ 3 nó mang tính phóng sự nhiều, nói chứ thì cũng cần thiết và có thể giữ lại, nhưng sau đó liên tiếp nhiều ảnh ghi lại cảnh phố phường ko có j đặc biệt cả về cách xử lý ánh sáng hay bố cục, ko tạo được ấn tượng.
Về trùng ảnh, mình còn phát hiện ra 2 tấm chụp mấy cái lồng đèn nữa, chỉ 1 thôi là đủ rồi bác.
Mình góp ý hoàn toàn mang tính xây dựng, chưa đến 1 tháng trước mình có đến Hội An, đi dạo được 1 vòng, chụp đến hơn 100 tấm, nhưng cuối cùng ko giữ lại được tấm nào, ko phải vì ảnh bị hư, mà là ảnh chẳng có j đặc biệt. Nếu mang cho người khác xem, có khi họ lại nghĩ Hội An bình thường thế sao, nên mình xóa sạch.
Một bộ ảnh tham lam và lổn nhổn, không có kết cấu rõ ràng.
Số lượng 39 ảnh là quá nhiều, lại thêm đen trắng lẫn lộn màu làm người xem tức mắt.
Nhiều ảnh trùng lặp không cần thiết (như ảnh đò ngang, ảnh sông Hoài đêm nhìn sang phía đường Bạch Đằng...), nhiều ảnh chuyển BW không hiệu quả và chuyển BW cũng ko tốt (bị bết)
Ảnh số 11 là Chùa Cầu (đêm) rồi đến ảnh 38 lại quay lại Chùa Cầu (cũng đêm) để nói cái gì?
Ưu điểm là có 1 số ảnh trên cao không dễ thực hiện, nhưng chỉ cần 1-2 tấm là đủ (như tấm 17 tốt )
Nếu bộ ảnh này có tham vọng lấy 1 nội dung toàn cảnh về Hội An thì thiếu một không - gian - sinh - hoạt rất quan trọng là CHỢ.
Bộ này nên biên tập lại cho chắt lọc và súc tích hơn!
Cảm ơn bác xichlo, thực sự Hội An luôn để lại cho mình rất nhiều cảm xúc đặc biệt mỗi khi được quay lại đây và chẳng lần nào cảm thấy chán. Với mình Hội An là một người bạn và đem đến cho mình sự bình yên, thanh thản.