Thung lũng chết (Death Valley) có diện tích 7,800 km2 so với Singapore là 710km2, tức gấp 11 lần! với tôi đây là vùng đất đầy bí hiểm. Vì sao như vậy? vì đây là vùng đất được coi là nóng nhất hành tinh (kỷ lục nóng đến 57 độ C và lạnh - 9 độ C); và với địa hình rất ư là đa dạng; song, có thể cho rằng đại diện cho Thung lũng chết chính là vùng các đụn cát sa mạc (Mesquite Flat Sand Dune). Các đụn cát tại đây cũng khá giống các đụn cát tại Phan thiết và Phan rang nhưng có diện tích và độ cao hơn gấp nhiều lần. Kế đến là vùng Sân golf cho quỷ sứ (Devil Golf Course), vùng này có độ sâu 86m so với mặt biển. Nếu bạn đến đây vào chạng vạng chiều tối, bạn sẽ có cảm giác rợn mình như đang đứng trên một hành tinh bí hiểm nào đó. Các ụ muối đùn lên từ mặt đất trông như các tổ mối kéo dài bao la đến tận đường chân trời. Chúng ta còn có vùng Racetrack Playa, tại đây bạn sẽ tìm thấy những tảng đá biết di chuyển để lại phía sau dấu tích đường đi của nó; có khi chẳng biết đi hay đến từ phương nào. Thật vô cùng bí ẩn!
Thung lũng chết còn nhiều địa danh thú vị khác, mời bạn một lần đến để tìm cảm giác chưa bao có trong đời.
Các tay săn ảnh thấy trong hình gồm có: Cuteface, Dongsinh, Ducnc và GenNT
Cám ơn đã xem ảnh
|