ĐĂNG NHẬP
|
ĐĂNG KÝ
Tất cả
Tin tức
Góc thử nghiệm
Bài viết
Thành viên
Hình ảnh
Nhóm
Ảnh bộ
TRANG CHỦ
TIN TỨC
BÀI VIẾT
NHÓM
ẢNH BỘ
THƯ VIỆN ẢNH
DIỄN ĐÀN
CUỘC THI
VIETNAM 24/7
SHOP
Giới thiệu
|
Liên hệ
|
Thành viên đăng nhập
|
Đăng ký
Mentor Series
|
Thông báo offline
|
Tin từ BQT
|
Tin mới
|
Phóng sự - Photojournalism
|
Giới thiệu sản phẩm mới
|
Góc ảnh hay
|
Đập hộp, review thiết bị
|
Góc thử nghiệm
Nhóm nổi bật
|
Tạo nhóm mới
Phóng sự - Photojournalism
|
One Lomo - Chính thức
|
One Lomo - Chạy biên
|
Câu chuyện của bạn - Your story
|
Thời trang - Fashion
|
Dự án ảnh - Personal Project
|
Thách đấu - Challenge
|
Ảnh bộ hay
|
Ảnh bộ top rate
|
Ảnh bộ của Tuần
Giới thiệu nhiếp ảnh gia
|
Photo of the Week
|
Liên hệ mua ảnh
Trang chủ diễn đàn
|
Các bài viết mới
|
Tìm kiếm
Giới thiệu
|
Nộp ảnh dự thi
|
Gallery ảnh
|
Giải thưởng
|
Thể lệ cuộc thi
|
Liên hệ
TRANG CHỦ ẢNH BỘ
» ẢNH BỘ CỦA TUẦN
Street of Boston (40)
Tác giả:
James Duong
(25) lời bình
Emptiness (13)
Tác giả:
xichlo
(13) lời bình
Ngựa-Người (14)
Tác giả:
trauvang
(49) lời bình
Ai đi Mộc Châu mjùa xuân này . (19)
Tác giả:
anhtuan85
(42) lời bình
Muối Hòn Khói - Khánh Hòa (18)
Tác giả:
LyLong
(49) lời bình
Hạnh phúc của người phụ nữ (10)
Tác giả:
meoluoi
(40) lời bình
Vietnam Agent Orange (9)
Tác giả:
Justin Mott
(20) lời bình
Panorama - Hà nội Phố (25)
Tác giả:
ntphongzodiac
(27) lời bình
Ấp Ánh Sáng (18)
Tác giả:
anhtuan85
(23) lời bình
Câu chuyện sau cánh gà (19)
Tác giả:
ducdenthui
(12) lời bình
Into the Darkness (10)
Tác giả:
trauvang
(8) lời bình
Sắc Thu . (11)
Tác giả:
mockieu
(34) lời bình
Độc thoại (10)
Tác giả:
iha.eut
(9) lời bình
Cambodia Stampede by Photgrapher Justin Mott (16)
Tác giả:
Justin Mott
(11) lời bình
««
« Trang trước
1
2
Trang sau »
»»
THỂ LOẠI
Phóng sự - Photojournalism
One Lomo - Chính thức
One Lomo - Chạy biên
Câu chuyện của bạn - Your story
Thời trang - Fashion
Dự án ảnh - Personal Project
Thách đấu - Challenge
XEM THEO THÁNG
Xem theo Tháng...
Tháng 1/2010
Tháng 2/2010
Tháng 3/2010
Tháng 4/2010
Tháng 5/2010
Tháng 6/2010
Tháng 1/2011
Tháng 2/2011
Tháng 3/2011
Tháng 4/2011
Tháng 5/2011
Tháng 6/2011
Tháng 1/2012
Tháng 2/2012
Tháng 3/2012
Tháng 4/2012
Tháng 5/2012
Tháng 6/2012
Tháng 1/2013
Tháng 2/2013
Tháng 3/2013
Tháng 4/2013
Tháng 5/2013
Tháng 6/2013
CÁC ẢNH BỘ CỦA TUẦN
Sắc hoa
Australian Open 2013
THAIPUSAM - THE SPIRITUAL NOMADS by Hai Thanh (Loayhoay)
Australian Open 2012
Thung lũng chết
Children waiting for the day they feel good
Berliner Ecken !
Chợ cá Tĩnh Gia
Dark side of the Moon.
Wild Herb In A Dry Season
>> xem thêm
CÁC ẢNH BỘ HAY
Sắc hoa
Australian Open 2013
THAIPUSAM - THE SPIRITUAL NOMADS by Hai Thanh (Loayhoay)
Australian Open 2012
Phiên chợ nón làng Chuông !
Em đã quên mùa thu
Tam Cốc - Mùa lúa chín
Thung lũng chết
Children waiting for the day they feel good
Berliner Ecken !
>> xem thêm
CÁC ẢNH BỘ MỚI GỬI
Fly me to the moon
Vô đề.
Giọt Nước
Mui & "Phamily"
những ngọn thác trên Tây Nguyên
Một thoáng Lao Cai
Hoa trời
SẢN PHẨM
Tây Bắc của em
Zion Park
>> xem thêm
CÁC TÁC GIẢ NỔI BẬT
leephotovn
Eric HUa
nvat001
QuangPham
hacmieu1703
>> xem thêm
CÁC LỜI BÌNH MỚI
» đẹp thật. cứ như là đang ở trong mùa xuân vậy. Thanks!
» Anh Gen NT: là em đây anh, còn không vote được thì hy vọng các anh mod sớm biết để edit lại ạ.
» Sao không thấy được tên tác giả. Bộ ảnh hay, nhạc hay. Cũng chẳng vote được???
» Anh Nikonian2006: chủ ý trước chụp của em thiên về ý niệm hơn là fashion. Theo anh loạt ảnh này nếu mẫu nude thì có khá hơn không ạ?
» Anh đã tạo được sự tương phản ánh sáng làm nổi bật chủ thể của anh ở phần này rất đạt nhưng em không hiểu thể loại này là thể loại ảnh nào nếu là ảnh fashion thì cần phải thấy cái đẹp của người mẫu nhiều hơn. Model nhỏ quá em không thấy được gì cả. Anh thử hỏi lại các bạn khác nhận xét coi có như em thấy không.
» Cám ơn bạn Hợp đã chia sẻ.
» Cảm ơn anh máy cà tàng ới ời ^^
» Bộ ảnh đẹp Bình ơi.
Thích nhất là ảnh 6-7
» Đẹp quá, chúc bạn ngày càng có nhiều bộ anh đẹp
» Để hiểu thêm về nhân vật trong câu truyện, cháu xin gửi lí lịch của Cô Mùi, vì cô rất gần nhà cũ của cháu ở quê.
Họ và tên: Nguyễn Thị Mùi, sinh ra và lớn lên trong một vùng quê nghèo của huyện Ninh Giang. (Thôn Xuân Trì - Xã Hoàng Hanh - Huyện Ninh Giang - Tỉnh Hải Dương). Cô sống rất bình thường ngoài nhiều lúc hơi có vấn đề. Hồi đó (tầm năm 2007) cháu có học cùng với một con của cô sinh năm 1993 như cháu. Nhưng hiện giờ đã bỏ vào Nam làm việc từ khi học xong cấp 3. Cô có bốn người con trong đó tất cả các người con đều không cùng bố (cháu chỉ biết rõ người con cả sinh năm 1993 và người con út vì thời gian quá lâu và hồi ấy cháu cũng không rõ hai người kia đi đâu, hay gần như chưa bao giờ cháu nhìn thấy). Là người sống lang bạt, đi một thời gian và sau đó lại quay trở lại nhà cùng với bố. Có lẽ mỗi một nơi cô đều để lại kỉ niệm là một đứa con. Người con út kia tên là Phả, Nguyễn Văn Phả vì theo lời cô nói và con trai lớn nhất của cô (sn 1993) nói rằng: Người con đấy được sinh ra tại Cẩm Phả - Quảng Ninh. Hồi ấy cháu còn nhớ và tưởng tượng rằng cô không hề điên và còn rất chơi thân với cô và con trai cô, sau đó mới biết rằng cô có một chút gì đó rất "quái", cuộc sống rất kì lạ, và có phần hơi lộn xộn. Có rất nhiều lời qua tiếng lại về cô... Nhưng một điều hay là chỉ có lời đồn thổi, còn đối với hàng xóm mọi người xung quanh cô không hề làm hại gì, hay nói xấu gì họ như bao người điên khác. Và hồi ấy cô còn buôn bán (tất nhiên không thể buôn bán tại quê nhà), cô lang thang, và mãi về sau đó cô mới cắt tóc để trọc. Và ngày càng càng trở nên "dị nhân" hơn. Hiện nay cô đang sinh sống cùng một người đàn ông cũng điên điên ở Hà Đông Hà Nội.... Đấy là những thông tin của cháu biết về người này. Mọi người tham khảo.
» bố cục đẹp, những con đường uốn lượn dẫn người xem đến Mộc Châu cùng tác giả
» quá tuyệt vời! cảm ơn you đã chia sẽ! không biết đến khi nào mình mới có thể chụp được như you nữa! you có thể chia sẽ set up máy nhé!
» những khoảnh khắc rất đẹp. i like!
» Cảm ơn các bác đã quan tâm.
@cutihtn: Mình chụp bằng máy Pentax lens Macro Tamron 90 f2.8 sử dụng 1 - 3 đèn flash. khẩu độ f11 - f16, tốc độ : 1/5 - 1 giây.
» Cảm ơn tác giả bộ, mình thực sự xúc động khi thấy người diễn viên miệt mài tập luyện, tưởng họ sống trong hào quang thì sau cánh gà cũng thế, ai ngờ sau giờ tập là những hộp cơm bình dân, những đau đớn của thể xác,.. đã cảm nhận được cuộc sống của người diễn viên.
© 2005-2010 VNphoto.net
All rights reserved.