Chào các bác, mấy hôm rồi em theo thằng bạn làm phim tài liệu về Oliver, một nghệ nhân xăm mình nghệ thuật khá nổi tiếng ở Singapore. Mặc dù làm camera man khá là bận rộn nhưng em cũng cố gắng làm vài kiểu làm tư liệu, tiện thể nghịch B&W tí.
#1
Oliver (ngoài gallery em ghi nhầm là Vincent, các bác thông cảm:D) đang cho xem hình xăm đầu tiên của mình trên cánh tay phải. Anh chỉ phải trả 15S$ cho hình xăm này.
![]()
_
#2
Ngày hôm xong bọn em quay lại để tiếp tục phỏng vấn Oliver và ghi hình cảnh anh đang xăm cho khách hàng.
![]()
_
#3
Một đồng nghiệp của Oliver
![]()
_
#4
Hình xăm mà Oliver đang thực hiện cho khách hàng của anh
![]()
Xăm mình hiện đang được giới trẻ Singapore chú ý khá nhiều, ngày càng nhiều bạn trẻ tìm đến những cửa tiệm như của Oliver. Trước đây anh đã từng là sinh viên trường mỹ thuật, sau đó theo học 1 khóa kỹ thuật xăm mình trong 6 tháng. Nhờ vậy, anh có thể xăm rất thoải mái, ngẫu hứng mà không cần nhìn mẫu.