Hàng năm ngoài ngày mồng một Tết âm lịch thì ngày rằm đầu năm là ngày được nhiều người đi chùa xin xăm cầu an đầu nhiều nhất. Và địa điểm chùa Phúc Kiến ở Hội An được nhiều người tới và xin xăm, và hành trình đi chùa của tôi bắt đầu
Khi tới chùa Phúc kiến điều làm tôi ngạt nhiên nhất đó là 1 đoàn người xếp hàng một từ ngoài cổng nhưng tôi không quan tâm đi tận vào trong để xin xăm nhưng cuối cùng cũng phải ra lại vì muốn xin được xăm thì phải xếp hàng ở ngoài này
#1
#2
#3
sau nửa tiếng thì mới bước vào cổng thứ nhất
#4
#5
#6
#7
khi vào trong này rồi mọi người không được xếp theo hàng thẳng nữa mà quanh co uốn lượn như múa rồng ấy
#8
#9
Trong lúc đứng chờ lâu quá không có việc gì làm, thì có cái hồ trong chùa có mấy bông súng đem ra bắn lun..... và kết quả close up
#10
người thì đông nhưng lối vào xin xăm trong chùa chỉ có 1 cái cổng bé vừa 1 người bước vào phái bên phải
#11
#12
#13
Phù.... lọt qua được thêm 1 cổng nữa
#14
#15 và tới đây là tới nơi xin xăm nhưng chỗ này không được chụp hình
không được chụp , đợi vợ xin xăm và lẩn ra và ghi lại được những cảnh này
do ssố lượng ngườii đốt hương nhiều quá nên bao đựng hương vất đầy chùa
#16
một số lượng hương chưa kịp đốt hết đã được nhổ ra và vất xuống đất để cho người khác cắm vào
#17
#18
số hương khác còn thảm hơn đó là nhúng vào nước
#19
#20
xong rồi đem ra thùng rác
#21
Không biết những lời khẩn cầu của những người đốt hương ( thông qua cây hương ) có đến được nơi cần đến không nhỉ ???????