Đã có “trên” thì phải có “dưới”. 25 năm sau khi thánh hiến VCTĐ Vô Nhiễm Nguyên Tội (tức VCTĐ Trên) thì vào ngày 6 tháng 10 năm 1901, một ngôi VCTĐ mới nằm bên dưới đồi được thánh hiến. Đây là VCTĐ thứ 2 của Lộ Đức, mang tên VCTĐ Đức Mẹ Mân Côi - La basilique Notre-Dame du Rosaire- Basilica of Our Lady of the Rosary.
3OC00257 by Joseph luong, on Flickr
Kinh Mân Côi - Rosary là gì?
Theo cuốn Tự điển Công Giáo của Uỷ Ban Giáo Lý Đức Tin thì Kinh= lời cầu nguyện
Mân Côi= hoa hồng, còn được đọc là mai côi, mai khôi, môi côi, hoặc môi khôi.
Kinh Mân Côi là dạng Nôm hoá của từ Môi Khôi kinh. Kinh Mân Côi là một hình thức cầu nguyện cùng với Đức Mẹ Maria nhằm suy niệm các mầu nhiệm trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Trong Kinh Mân Côi, Kinh Kính Mừng (Hail Mary) được ví như đóa hoa hồng dâng lên để tôn kính Đức Mẹ.
Năm 1569, Đức Thánh Giáo Hoàng Piô V chính thức công nhận Kinh Mân Côi gồm 15 mầu nhiệm: năm sự Vui (năm sự kiện trong cuộc đời thơ ấu của Chúa Giêsu), năm sự Thương (năm sự kiện trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu), năm sự Mừng (năm sự kiện vinh quang). Đến tháng 10 năm 2002, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thêm năm mầu nhiệm sự Sáng (năm sự kiện trong cuộc đời công khai của Chúa Giêsu). Hai mươi mầu nhiệm này được xem như Tin Mừng rút gọn.
Kinh Mân Côi gồm 20 chục kinh Kính Mừng. Mỗi chục kinh khỏi sự bằng một ngắm -- tương ứng với một mầu nhiệm…
Người Công Giáo dùng tràng hạt Mân Côi để đọc kinh Mân Côi. Theo ngôn ngữ bình dân là “lần hạt”. Hoàn tất 5 mầu nhiệm là lần hết 1 tràng hạt. Vì vậy lâu lâu các bác nghe em nói là lần 1 hạt là vậy.
Các mầu nhiệm ấy là:
5 Sự Vui - Joyful Mysteries -- I: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai.
II: Đức Bà đi viếng bà Thánh I-sa-vê (Elisabeth).
III: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu trong hang đá.
IV: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh.
V: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh.
5 Sự Thương - Sorrowful Mysteries:
I: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.
II: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn.
III: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai.
IV: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh Giá.
V: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá.
5 Sự Mừng - Glorious Mysteries:
I: Đức Chúa Giêsu sống lại.
II: Đức Chúa Giêsu lên trời.
III: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.
IV: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời.
V: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời.
5 Sự Sáng - Luminous Mysteries:
I: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Gio-đan.
II: Đức Chúa Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Cana.
III: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và ơn Sám Hối.
IV: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor.
V: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể.
Theo truyền thống thì 5 Sự Vui sẽ được ngắm vào thứ hai và thứ bảy. Thứ ba & thứ sáu thì 5 Sự Thương. Thứ 4 & CN là 5 Sự Mừng. Thứ 5 là 5 Sự Sáng. Vì vậy khi hành hương ở đây (hay bất kỳ nơi nào) đến giờ lần hạt ở hang đá thì mình cũng biết họ sẽ lần hạt gì dù là không hiểu ngôn ngữ của cộng đoàn đang lần hạt.
z4739682047560_283961131adae0d8e21cd860301884c3-1 by Joseph luong, on Flickr
Còn đây là clip ngắn cảnh mọi người đang lần hạt bằng tiếng Ý ở hang đá.
VIDEO: Rosary by Joseph luong, on Flickr