![]() |
![]() |
www.xichlo.comMy Gallery @ vnphoto.net
One goal, One focus, One Red dot, One photography community, One VNPhoto.net
T4S, thật lắm 2 chú ợ....đợi hình Rùa để thêm chi tiết...Thật thương tâm và đau lòng, nói thật e cũng chẳng tha thứ cho người đàn ông kia nhưng cũng thương cảm vì cái hành động đó kg phải là do "người" làm...thương cho cả dân Nhật kìa, 1 cuộc sống áp lực, cô độc và đòi hỏi hoàn thiện đôi lúc đến mức vô lý(cái này ý kiến riêng của e,vì e chỉ làm việc kg quá 10 anh Nhật nhưng phải nói cảm nhận chung là có 1 số khía cạnh các a Nhật đôi lúc đòi hỏi sự hoàn hảo đến mức cực đoan...) đã làm con người kiệt sức, cạn tâm hồn, rổng ứớc mơ, khô hoài bão...( e cũng từng có lúc thế....)
phải chi a ta cũng có đc cái máy chụp hình như ae mình......có lẽ kết cục kg như thế, bởi chỉ cần còn 1 chút yêu thì sẽ còn đó phần "người".....
Qua đây, cám ơn nhíp ảnh, cám ơn ae Vnpt( những con người thật tốt, thật vui vẻ, tình cảm đằng sau chiếc máy ảnh)và chia buồn cùng những nạn nhân xấu số
Nghe và thấy "như thế" đã nhiều nhưng có vẻ người Nhật vẫn chưa tỉnh, hay trà đạo,v.v...vẫn chưa đủ....
Hic!!! Gớm quá các bác ạ!!! Đúng là người có số thiệt chứ!!!! Cảm ơn seri ảnh phóng sự của bác cá mập luôn thể!!!! Bác rùa up mấy tấm máu me gì lên coi thử được ko bác??? chuyển thành trắng đen cũng được!!!
E về tới nhà an toàn rùi, về là bay vào convert hình cho các Bác xem liền. Nội dung thì như CMG đã nói, E chỉ post hình của E thui :D
Khi E với CMG đến, toàn bộ con đường bị phong toả bởi các lực lượng cảnh sát
Zoom lại gần để xem có chuyện gì xảy ra, hay chỉ đơn giản chỉ là đợt tấp huấn vì theo E biết JP là 1 đất nước an toàn...
Sau khi CMG nghe lại từ những người dân xung quanh, 2 đứa quyết định tiến sâu vào bên trong để xem rõ hơn (đúng là 8 thiệt hihi).
Quang cảnh đầu tiên đập vào mắt 2 đứa là hình ảnh cấp cứu của các nhân viên cứu hộ, nạn nhân nằm đó bất động, được hô hấp nhân tạo liên tục...
Mọi người vẫn cố gắng tìm mọi cách để cứu lại mạng sống nhưng không 1 tín hiệu khả quan từ nạn nhân, máu ướt đẩm người nạn nhân. Như CMG nói, có thể nạn nhân đã không còn khả năng cứu chữa
Hiện trường được dọn dẹp ngay sau đó. Có thể nạn nhân đã mất quá nhiều máu trc khi cứu hộ tới.
Trên trời, gần 10 chiếc trực thăng quần thảo, tin tức được truyền đi trực tiếp, ng dân vừa quan sát vừa theo dõi qua thiết bị cầm tay
Xa xa rải rác đồ đạc của các nạn nhân, thi thể 1 nơi, đồ 1 nơi
Theo như tin tức từ các kênh báo chí và truyền hình, hung thủ đã thuê xe tải và tông vào đoàn người qua đường. Có thể đây là ngã 4 xảy ra thảm hoạ đó, các cứu hộ viên phải dùng bạt để che lại cảnh tượng khủng khiếp này
Sau khi các thi thể được dời đi, hiện trường còn lại vun vãi máu và đồ đạc của nạn nhân..
Hình ảnh của E chỉ có 1 ít, những tấm còn lại đều trùng với CMG. Sau ngày CN tang tóc, không ngày nào Tokyo vắng tiếng còi hụ cấp cứu. Phải chăng Tokyo sẽ không còn là thành phố an toàn???
All Sony Alpha & Sony Lens
My album
Bạn đang sử dụng Sony Alpha / Minolta? Bạn đang có ý định dùng Sony Alpha? Vào đây tham gia với chúng tôi nhe
Ở JPN xe cấp cứu là miễn phí và chỉ cần 5 phút là có xe (em nói thật là gọi xe cấp cứu dễ hơn gọi xe taxi) và chỉ có gọi xe cấp cứu thì ta mới biết chính xác bệnh viện nào sẽ có thể tiếp nhận; với thành phố mấy chục triệu dân thì nghe tiếng xe cấp cứu nhiều hàng ngày là chuyện thường ngày ở huyện.
Viet Nam Air Spotters
It's my finger: Click here !
Chia buồn cùng Nhật bản. Ảnh của các bác xem đẹp hơn trên tất cả các báo, tin tức cũng nóng hổi. Một sự tình cờ hy hữu, chắc chắn là như vậy. Ở Việt nam thì thường xuyên có cướp, giết, hiếp... nhưng mấy khi được xem ảnh chân thực đến như thế này? TFS
Ở Tokyo, tiêu chuẩn cho cấp cứu và cứu hỏa đến hiện trường là 5-10 phút sau khi nhận cảnh báo bác ạ (người dân gọi, hoặc hệ thống cảnh báo tự động). Chuyện thường xuyên nghe tiếng xe cấp cứu thì chắc do thành phố nó quá yên ả nên tiếng còi hụ là nghe thấy từ xa tít; chứ xe cấp cứu Hà nội cũng chạy với tần suất cao lắm.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)