![]() |
![]() |
Camapghe có những tấm hình hot quá. Có thể thấy một sự khác biệt với VN là những trường hợp cứu nạn như vầy thì ngoài lực lượng cảnh sát, không thể thiếu mặt lực lượng cứu hỏa. Những xe cứu thương trên hình không phải của bệnh viện mà là thuộc lực lượng cứu hỏa Tokyo.
Sự kiện xảy ra ở Akihabara Tokyo thì chắc chắn.... không thể ít hình chụp.
Được sửa bởi asahinguyen lúc 06:33 PM ngày 09-06-2008
Đúng là chém giết là chuyện bình thường nhưng theo E nghe được thì đây là lần đầu tiên xảy ra tại 1 nơi trung tâm, 1 nơi tập trung đông người nhất của Tokyo...
E cứ nghĩ những hình ảnh này chỉ có trên film ảnh, chưa bao giờ được thấy ngoài thực tế. Dưới đất cảnh sát, cứu thương, cứu hoả... trên trời thì gần 10 chiếc trực thăng quần thảo...nói chung là rất chuyên nghiệp...
Và cũng hên cho 2 đứa E, vừa rời khỏi vị trí đó chừng 5-10p chứ nếu ko giờ đã lên báo rồi. Từ hôm CN E đặt chân trên đất Tokyo đến hôm nay, không ngày nào không nghe tiếng còi hụ, từ cảnh sát đến cứu thương. Ko rõ Nhật Bản có còn là mảnh đất an bình ko nữa...
Do E chụp bằng file RAW, ko có soft để convert được nên ko có hình cho các Bác...hình CMG cũng đủ nói lên quang cảnh lúc đó rồi.
All Sony Alpha & Sony Lens
My album
Bạn đang sử dụng Sony Alpha / Minolta? Bạn đang có ý định dùng Sony Alpha? Vào đây tham gia với chúng tôi nhe
Sony:"no.like.other". Trước giờ ít xem ảnh sony ( toàn nikon và canon). Thấy lên ảnh chi tiết wá.
Cuộc thảm sát này là chuyện khó tránh khỏi với xã hội mà công việc đè nén lên vai từng người, nhất là gây gắt và kỹ luật như Nhật ( Đi off vẫn dc hay nghe các bác kể về áp lực bên đó). Nghĩ lại, mình ở vn chỉ có lũ ngông muốn tìm thức tiêu kiển như đua xe chứ ko có lũ điên như bên bển do vn sáng cà phê , tối cà...nhông đi nhậu.
Nhà em tối trước kia, tối thứ 7 nào cũng lên sân thương ngồi coi đua xe ( 1 lần cả trăm chiếc rú 2-3 phút mới hết). Có lần có ông bán bánh giò tối đi wa, bị lũ kia tông. Thằng 2 cu kia lên xe chạy, cảnh sát cũng bó tay, lo đuổi cướp bỏ luôn dân tình, lực lượng hổ trợ 115 thì gọi 30' phút mới đến ( sau khi người ta khiên ông ấy đi,... không biết còn sống hay chết rồi). Nói chung lực lượng phản ứng nước ngoài rất tốt, có chuyện là mọi lực lượng có mặt tại chỗ: cứu hỏa, cấp cứu và cảnh sát ( bên Tây gọi là 911)
VNPhoto có tai mắt khắp nơi, hay thiệt. Dù ảnh AP hay Reuter các báo, em vẫn thích xem ảnh phóng sự trên VNphoto thế này, đã mắt hơn.
Cám ơn bác Camapghe và Rùa chia sẽ hình ảnh (mà ảnh Sony chụp bên Nhật hình như đẹp hơn chụp ở VN hay sao á)
All Sony Alpha & Sony Lens
My album
Bạn đang sử dụng Sony Alpha / Minolta? Bạn đang có ý định dùng Sony Alpha? Vào đây tham gia với chúng tôi nhe
Bổ sung tí thông tin.
Em sang Nhật từ thứ 3 đến CN tuần rồi, ngày nào cũng có 1 line tàu bị ngừng toàn chuyến.
Lý do được thông báo là Human Accident. Theo phỏng đoán của em là có chú nào stress quá nên nhảy tàu, toàn tuyến phải dừng để dọn dẹp.
Chẹp chẹp ... Em đi chuyến này về đến VN, sao mà cảm thấy chán nản với cái nước Nhật thế.
Oài, bác Del@Soul không biết Akihabara là cái chỗ thế nào rồi.
Đại khái cuối tuần thì cỡ vài trăm ngàn người có mặt ở khu này để mua sắm đồ điện tử.
Cứ giả dụ 1000 người mới có 1 người đem theo máy ảnh, thì cũng có vài trăm tay máy chụp ảnh, chưa kể là đthoại các chú JP lúc nào cũng có chức năng chụp ảnh, zoom 5x gì gì đấy.
Mỗi góc em chụp, ít ra có vài ngàn tấm thiên hạ ở JP chụp như thế bằng các loại máy khác (điện thoại di động, máy compact, Nikon, Canon, Pentax ...)
Em đưa ảnh lên chủ yếu để các bác thấy rõ hơn không khí tại chỗ thôi mà![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)