một ngày cuối tháng 3,tình cờ vào được lò than tổ ong,may mắn thay là lúc bảo vệ đi vắng.Nhanh chóng ghi lại những hình ảnh này,cũng như hiểu được cách mà một viên than tổ ong ra đời.Một căn nhà xưởng nhỏ,với những khe ánh sáng xuyên qua từ những ô của nhỏ chỉ đủ để nhìn nhau.Than tự trên cao đổ xuống,tay cứ xúc,tay cứ đẩy,máy cứ chạy,người cứ xếp,một chuỗi liên hoàn không nghỉ để tạo nên viên than.Họ cũng không mấy để ý đến sự hiện diện của ai đó,chỉ cắm cúi làm,mãi một lúc sau mới nghe: chụp chú này nè!Một vài nụ cười nở trên môi,một vài cánh tay quệt mồ hôi, một vài giậy được thư giãn.Cái nghề lắm lem màu đen của than nhưng lại mang hy vọng của màu trắng sáng
|