Chụp ảnh về biển là một điều thú vị, chúng ta hẳn ai cũng thích đứng trước biển, hít thở không khí trong lành và dõi theo những chiếc thuyền trở nên nhỏ bé trong biển trời bao la.
Apham đã có một số chủ đề về biển như: ảnh chụp bờ biển Việt Nam, ảnh hải đăng, ảnh các thành phố nằm dọc bên bờ biển. Cũng trong vòng 5,6 năm qua apham cũng chụp linh tinh và nhận thấy ảnh chụp về những chiếc tàu và những con mắt tàu cũng khá thú vị, xin chia sẻ lên đây.
Có lẽ là từ miền Trung trở vào miền Nam thì thuyền được trang trí thêm những đôi mắt, apham xem lại những ảnh chụp ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Sầm Sơn, Nghệ An thì không thấy thuyền có vẽ thêm các con mắt.
Như vậy chúng ta có thể nhận thấy sự khác biệt của ghe thuyền miền Nam và miền Trung thông qua việc trang trí mắt thuyền.
Có lẽ lịch sử đã tạo nên nét văn hóa phong phú và đa dạng này, xứ đàng Ngoài và sau này là triều đại nhà Nguyễn đã có những cải cách ban đầu chỉ muốn tách biệt so với xứ đàng Trong để thoát khỏi ảnh hưởng của văn hóa xứ kinh Bắc. Chính sự bình dị dần dần đã tạo nên bản sắc văn hóa ảnh hưởng đến tất cả người dân Việt Nam cho đến ngày nay, ví dụ áo dài và nón lá đã được cải biên từ áo tứ thân, nón quai thao. Và đến những chiếc thuyền với những họa tiết này.
Nói dài quá, xin mời các bạn xem tiếp.
Nam Bộ
Thuyền từ bắc Bình Thuận trở vô Sài Gòn, Vũng Tàu, Rạch Giá... có mắt mở to, hình tròn hoặc bầu dục, tròng đen, nhãn cầu trắng vẽ trên nền đỏ.
Trung Bộ
Thuyền từ phía nam Bình Thuận trở ra Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Nam... có dáng mắt hẹp, đuôi mắt dài, tròng đen, nhãn cầu trắng vẽ trên nền xanh.
Cám ơn các bạn đã xem.
|