Sa Pa chìm trong làn mây bồng bềnh, thị trấn như một thành phố trong sương huyền ảo, sơn thủy hữu tình. Thích nhất khi được thấy mây vờn, mây lãng đãng trên lá cây, ngọn cỏ rồi sàn xuống các bản làng. Trong một ngày, mây Sa Pa biến ảo không cùng. Khi thì mây trắng xốp trải rộng phủ kín núi rừng khiến cho phố núi Sa Pa như một con tàu bồng bềnh trên biển mây mà hòn đào lớn trước mặt là các đỉnh núi Hoàng Liên Sơn. Chẳng thế mà Sa Pa còn được gọi với một cái tên mỹ miều "thị trấn của những áng mây thiên thần". Chỉ riêng mây thôi, nếu chiêm ngưỡng kỹ sẽ cảm nhận được sự kỳ thú. .
NGọc Bằng
|