Chung cư 727 , thường được biết đến là chung cư có " MA " . Có thể là CÓ " MA" , hoặc cũng có thể là KHÔNG ? Nhưng điều đó không quan trọng lắm. Điều mình muốn biết chính là chung cư này như thế nào, ai đang sống tại đó, và cuộc sống của họ như thế nào....
Cảm giác khá lạnh lẽo vì phần lớn hộ dân đã chuyển sang nơi khác ở chỉ còn gần 200 hộ, đang sinh sống tại đây. Họ là những người không có đủ tiền để dời đi chỗ khác sống.
Số tiền được bồi thường ít , hoặc nếu có dời qua chung cư do nhà nước chỉ định thì số tiền cho một căn hộ là 1 tỷ ... hằng tháng sẽ góp khoảng 10 triệu. Con số mà những người lao động khó có thể kham nổi? Và thời gian tới chung cư có " Ma " này sẽ biến mất và họ sẽ đi đâu .
" Chấp nhận thôi em , vì số tiền như vậy tụi anh không đóng nổi còn lo gia đình nữa. Tuy tiền kiếm ít nhưng gia đình còn có chỗ ở cũng yên tâm, bây giờ giải tỏa anh cũng không biết sẽ đi về đâu." - Câu nói của anh đã khiến mình lặng người.
Một cảm giác khó tả , hi vọng anh và mọi người sống tại đó , được đền bù xứng đáng và có cuộc sống tốt hơn.
PS: Cám ơn anh - người vô tình giúp em có những thông tin này.
..........................................................................Một ngày khó quên
|