| |
| Chiều (08/01/2011) trở lại |
|
|
| |
 |
 |
Tôi lưu lại được khảnh khắc thoáng qua của một cụ bà trên đường phố Sài Gòn khi bà lướt qua cửa hiệu máy ảnh, nắng chiều bỗng làm cho bà nổi bật giữa bao nhiêu con người trẻ tuổi và năng động tất bật qua lại. Chặng đường dài bà đã đi qua bằng những nếp nhăn hằn sâu, đôi mi mắt mệt mỏi, đôi mắt không còn nhanh nhẹn cho mọi sự toan tính tất bật đời thường. Cái dáng cô đơn bé nhỏ lọt thỏm trong nắng chiều làm tôi liên tưởng tới cái tên " Chiều"
Mời các bạn cùng chi sẻ cảm xúc với tôi nhé ! Và nếu thấy ảnh hay, hãy cho điểm động viên tôi nhé. Cảm ơn các bạn.! |
|
|
| Số điểm hiện tại: 6.3 trên 3 bình chọn |
| |
|
| |

Bạn chưa đăng nhập.
Chỉ có user mới có quyền gởi góp ý.
Nếu bạn đã đăng ký, xin hãy đăng nhập ở đây hoặc đăng ký. |
|
| |
|
 |
| |
| |
|
|
Niềm vui (27/03/2015)
|
|
|
Graffiti (25/02/2015)
|
|
|
Đi chợ sớm (25/02/2015)
|
|
|
Bình minh trên mây (26/01/2015)
|
|
|
| Xem tất cả ảnh dự thi |
|
|
Đà Lạt Hoa (28/10/2010)
|
|
|
Quê Hương trong tôi 10 (12/12/2010)
|
|
|
Bức Tranh Vùng Cao (09/05/2010)
|
|
|
Mưa (10/02/2011)
|
|
|
 |
| |
| |
|
|