THÂN THIỆN
Trong chuyến làm việc tại TP.HCM vào tháng 9-2009, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến Khu công viên lịch sử-văn hóa, Q.9 để cùng lãnh đạo thành phố trồng và tưới những thùng nước đầu tiên vào những cây bàng vuông do quân dân huyện đảo Trường Sa gửi tặng TP.HCM. Lúc tan buổi lễ thì trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn, đoàn tháp tùng vội vã đưa Chủ tịch nước và lãnh đạo thành phố lên xe để ra về và cũng tránh cơn mưa. Đứng bên lề đường, nhìn thấy Chủ tịch nước bước đến gần Bùi Thị Thảo Nhi (Sinh viên Trường CĐ Tài chính hải quan Q9, TPHCM) rất muốn bắt tay nhưng vì e ngại nên cô lại thôi và cơ hội đi qua. Khi chiếc xe chở Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết từ từ từ lăn bánh cô đánh bạo chạy đến cửa xe. Chủ tịch nước vội ra hiệu cho tài xế ngừng xe và tự tay mở cửa kính, dù trời bắt đầu mưa nặng hạt, bắt tay và hôn lên trán Thảo Nhi. Như quên mất e ngại trước vị nguyên thủ quốc gia cô bá cổ và hôn vào má Chủ tịch nước. Khi đoàn xe chuyển bánh đi xa cô còn xúc động: “không ngờ một vị nguyên thủ quốc gia như bác Sáu Phong lại thân thiện và gần gũi đến như vậy, trước đấy em thật sai lầm khi nhìn lãnh đạo đất nước với cái nhìn tôn kính đến mức sợ sệt”.
Họ và tên:Đào Đức Bảo
Địa chỉ: 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
Số CMND: 212775788
ĐT: 0936122827 |