Kính thưa cụ Giáo chủ cùng các cụ Giáo phó, Giáo Ủy viên...,
Kính thưa các anh, chị, em nhà Pentax,
Với mong muốn anh em Pentax có dịp giao lưu, vì lâu rồi chưa có dịp nên em xin phép lập topic này xin ý kiến các anh, chị, em về vụ đi chụp ảnh kết hợp du lịch sinh thái.
Vậy kính mong các anh, chị, em đóng góp ý kiến. Nếu ai đồng ý thì đăng ký luôn để em lên lịch trình ạ.
Lại nói về Vải thiều Lục Ngạn thì chắc ai cũng biết, nhưng để tận mắt thưởng thức không khí mùa Vải thì chắc ít bác được lắm. Thời gian từ giữa tháng 6 đến hết tháng 7, cứ từ 5h30 sáng, từng đoàn xe máy chở những sọt đầy những trái vải chín đỏ lựng, nối đuôi nhau xuống phố từ những làng bản lân cận. Nhìn họ nối nhau xép hàng mua bán thật vui, nét mặt ai cũng rạng ngời hạnh phúc vì một vụ được mùa, được giá...và nụ cười rạng rỡ khi trút được sọt hàng nặng trĩu sau lưng vào tay thương lái...Nói chung cảnh mua bán tấp nập trông rất thú vị.
Ngoài những vườn vải ngút tầm mắt trĩu quả, nơi đây còn có đặc sản Mì Chũ nổi tiếng khắp đất Kinh Bắc được sản xuất từ loại gạo bao thai Phì Điền nổi tiếng của xứ này mà ai đi qua cũng mua về làm quà quê. Làng nghề này cũng nằm xen trong các vườn vải luôn ạ.
Trong chương trình anh em chúng ta sẽ được thưởng thức món "gà ngủ cây vải" kèm với rượu nút lá chuối để bồi bổ sức khỏe sau một buổi cầm súng. Về khoản này thì là năng khiếu của anh em ta rồi.
Vậy mong các anh, chị, em cùng chung tay xây dựng chương trình nhé!![]()








.
Reply With Quote

