Sáng T7 em và mẫu gặp nhau lúc 8h,lọ mọ đi ăn và lê lết ở café bệt đến gần 10h mới dám vác mặt và vác đồ vô…KS chụp hình, hehe. Vì cũng là lần đầu em chụp dạng ảnh này và mẫu cũng lần đầu nên cả hai đều tim đập thình thịch, chân tay run lẩy bẩy. May mà cuối cùng cũng tìm được “tiếng nói chung” nên bộ ảnh “ Hồng hồng tuyết tuyết” mới được ra đời ạh. Phong cách phần 1 là nhẹ nhàng, đáng yêu.
Em up lên mong nhận được nhiều gạch để xây nhà lầu và để lấy kinh nghiệm để ..up bộ ảnh tiếp theo với phong cách dữ dội hơn, hehe.
Model: Subin
Taken by: Mr. LUT ( lụt lội í ^_^)
1. Sáng thức dậy tự nhiên thấy nhớ anh vô cùng…
2. Không có anh nên em đành nói chuyện với Gấu iu…
3. Anh, anh có nhớ em không vậy?
5. Anh yêu thương, bữa nay SG mưa nhiều lắm…
6. From Subin with love
7. Hạnh phúc vô cùng!
8. Ảo giác
Hết rùi ah, bonus thêm tấm “ Mắt em to như…trái nho” của mẫu, hihi
Mấy bác nhớ cho em comment để em có lần thứ 2 nữa nha...