Tôi có dịp chụp nhiều gia đình nhỏ, cảm nhận được hạnh phúc trong đôi mắt của người mẹ, niềm hãnh diện của người cha...và tôi ngưỡng mộ họ.
#1 Mẹ con chị Giang,
#2 Hai anh em
#3 Ký ức tuổi thơ,
#4 Quây quần,
#5 Trở về,
![]()
![]() |
![]() |
Tôi có dịp chụp nhiều gia đình nhỏ, cảm nhận được hạnh phúc trong đôi mắt của người mẹ, niềm hãnh diện của người cha...và tôi ngưỡng mộ họ.
#1 Mẹ con chị Giang,
#2 Hai anh em
#3 Ký ức tuổi thơ,
#4 Quây quần,
#5 Trở về,
![]()
Được sửa bởi glintbee lúc 12:43 PM ngày 13-06-2011
Rất có cảm xúc bác ạ, hình ảnh rất tự nhiên
Tiêu đề topic quá chuẩn luôn, đúng là gđ hạnh phúc!
Đã đào tẩu...
Đúng là hạnh phúc thật... nhưng ảnh 2 3 4 5 đều cháy hết. Có màu xanh bàu tròi nữa thì chuẩn
Gia đình hạnh phúc ;-)
Thiéu cái màu xanh của trời ạ....ước gì sau này mình có mấy đứa nhóc như vầy
Chủ đề hay và các thành viên diễn đều rất tự nhiên.
- Tấm số 2 có lẽ F hơi nhỏ nên bó hoa và dép thì nét nhưng người lại out.
- Tấm số 4 viền của đồi đất chạy ngang cổ mẫu..
Về phần background thì bị màu mây trắng nếu xử lý được sang màu khác chắc sẽ sinh động hơn và đẹp hơn rất nhiều
xD-Flickr
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)