Một chiều muộn, háo hức và vội vàng, tranh thủ vài shot hình với Kelly. Các bác chém thoải mái nhưng lịch sự với mẫu nhóa! Thanks các bác đã xem hình!
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
Em xin hết ạ!
|
|
Một chiều muộn, háo hức và vội vàng, tranh thủ vài shot hình với Kelly. Các bác chém thoải mái nhưng lịch sự với mẫu nhóa! Thanks các bác đã xem hình!
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
Em xin hết ạ!
Cuộc đời là những chuyến đi!
Ảnh đẹp, TFS, nhưng vignetting hơi nặng
Chà, đẹp ác chiến luôn bác chủ (em có nói nhảm bác bỏ qua nhóa). ^^
em thấy #3 , #4 , #6 rất đẹp
nhưng tiếc là #4 bị cụt ngón , #6 thì dầm rơi vào đầu .... giá bác cho mẫu đứng sang bên tay phải , chỗ mấy cái cột thì hay hơn '
P/S : cái Logo của bác đẹp quá , và bác dùng fix siêu quá :D
bác nhiều mẫu đẹp quá, hôm nào cho em đi ké với bác
Cho em tra anh mẫu bác chụp ké hôm bên phú mỹ hưng. Hình chụp với Nex 5
![]()
Cùi Bắp--->No Art--->Just for Fun--> One Shot One Kill
--- Manual---
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)