Thân chào các bác ạ. Chẳng là em đang rơi vào 1 tình thế hơi bị đắn đo nên chưa biết xử trí thế nào, mong các bác tư vấn giúp:
Em gắn bó với em 550 cũng một thời gian tương đối dài, đã cùng em nó cho ra những bức ảnh ghi lại mọi góc cạnh cuộc sống nơi bước chân em đi qua. Em hoàn toàn hài lòng với nó, một chiếc 7D thu nhỏ, nhưng thiết nghĩ sẽ có một ngày - giống như bao người - em sẽ phải đưa em nó vào kỷ niệm để bước đến xxD/xD...
Đau đầu là ở chỗ, ngày đó đến sớm hơn, khi mà có một ông anh muốn bán 50D, đồng thời một đứa bạn em lại nhờ em tư vấn mua máy cũ. Và em chợt nảy ra ý định kỷ niệm lại cho thằng bạn bộ 550D rồi thửa luôn bộ 50D của ông anh. Vì sao? Tính tất cả ra là coi như đổi ngang. Hai em tình trạng cũng như nhau, số shot cũng không chênh lệch nhiều.
Em đọc nhiều review rồi, hai em này tuy không cùng phân khúc nhưng công nghệ của 550D quá hấp dẫn, bù lại cái vỏ magie và cảm giác đem lại khi cầm 50 cũng không cưỡng nổi, các khoản khác thì có cái hơn kém nhưng chung quy lại em thấy cũng không quá phân biệt, cả hai đều cho ra được sản phẩm tốt với người biết cách khai thác. (Em chụp chủ yếu, quay phim thì gà vịt).
Vậy các bác thấy có nên không ạ? Em khó nghĩ quá. Cảm ơn các bác nhiều.








Reply With Quote

bác này nói chuẩn đấy!. Mình cũng ở 550d lăn tăn lên 5d nhưng suy nghĩ lại thì L vẫn yêu hơn