Trong không khí rộn rã chuẩn bị đón Tết Đinh Hợi , nhóm thành viên vnphoto tổ chức chuyến offline về Đồng Tháp và An giang.
Kế hoạch chính của chuyến đi lần này là chụp ảnh làng hoa Tân Quy Đông nổi tiếng của Đồng Tháp, thăm một số làng nghề truyền thống ở đây như làm gạch, dệt chiếu.... Sau đó đoàn sẽ về Châu Đốc, An Giang để trao tặng tập sách cho trường tiểu học Đa Phước, ngôi trường thời thơ ấu của bác Quang Bảo, kết hợp chụp ảnh một số thắng cảnh của An Giang. :lol:
Chiều thứ 6, tôi từ Châu Đốc lên đường sang Sa Đéc trước để sắp xếp chổ nghĩ cho đoàn và đi tiền trạm.
Qua phà Vàm Cống tranh thủ chụp vài tấm.
1-
2-
Đến Sa Đéc trời đã về chiều. Sau một hồi hỏi thăm và được tài xế xe ôm chở đi mấy vòng tìm khách sạn, tôi quyết định ở tại khách sạn Hương Thủy, phía sau chợ Sađéc
3-
4-
Vợ chồng chủ khách sạn nghỉ tôi là nhà báo :lick: nên đề nghị chụp một tấm ảnh lưu niệm ( quảng cáo cho KS) :lol:
5-
Từ tầng 2 KS có thêm một số góc chụp về chợ Sa Đéc
6-
7-
Chợ trái cây ở phía trước KS
8-
9-
Nhà thờ Tin lành sa Đéc
10-
![]()