Sau khi bị nhà Còmnhom lừa đảo về cái rừng tràm tưởng tượng thì cuối cùng cũng may mắn kiếm đc địa điểm để chụp hehe , lâu rồi trở lại vnpt , nhóm Cùi Bắp xin được chia sẻ cho các anh chị em vài hình lưu niệm.
Em xin phép lên trước
Khởi hành ... cho em nghịch tí
Giựt máy lại em giận em ... khóc
tìm được chỗ chụp rồi , thật là vui quá , một màu xanh xanh
cho em nghỉ chút đi , xanh thêm tí nữa :D
ấm thêm 1 chút đi ...
bonus 1 tấm tâm trạng ;)
hình còn nhiều lắm hehe , nhừng em ko dám post hết , để dành góc cho các cụ khác post nữa
em xuống lót dép ngồi xem ...
p/s: chỉ là hình lưu niệm , không phải anh bộ , nên các bác bỏ quá cho em nếu thấy sao mỗi hình 1 tone nhé hihi , chỉ là cảm hứng và trải nghiệm :">