Dạ thì như trên tiêu đề e đả khóc! Tình hình là cô nàng của e do tắm rữa hông đúng cách nên sensor e nó bị trầy một mãng bên góc trái rất lớn (vô cùng thảm thương T_T)
Nên giờ e củng đang rối lăm, người iu của e bị vậy mà e lại đếk biết làm gì. Đem ra tiệm thị sợ, hok bít có bị bung ra rồi luộc hok, rồi đem dzìa hok bít có lỗi lầm gì phát sinh thêm, lại hok bít giá cả ra sao. Chẳng may gặp mấy ông ác ôn chém e thẳng tay thì chắc e có nước.... ;((
Rất mong các Bác thương tình, bầy cách cứu e bàn này![]()
Nếu e có bost nhầm thì mong mấy Bác củng bỏ qua cho e. Đừng del bài mà tội em.
dạ đây là bệnh án của e nó T_T