Thật tình em mới cầm con D200 hơn tháng nay, chưa biết chụp như thế nào cho đúng chứ đừng nói đẹp. D200 thì các pác quá rành rồi vì nó xuất hiện từ lâu, có lẽ trong các pác đã có người xài, xài rồi chán, chán rồi chê và chê rồi lên đời từ lâu. Còn em thì mới lọ mọ bước vô DSLR đầu tiên với con này. Em đã chụp rất nhiều nhưng chỉ chọn lại những tấm ưng ý nhất post lên cho các pác đâm chém để em rút kinh nghiệm. Các pác cứ phê bình tẹt ga, em đây lĩnh hội hết tất cả . Sau đây là vài tấm khởi đầu cho con đường nghiện ngập --> nghèo lúc nào không hay !
1# Nhà Thờ Đức Bà 1
2# Nhà Thờ Đức Bà 2
3# Nhà Thờ Đức Bà 3
4# Nhà Thờ Đức Bà 4
5# Nhà Hát Thành Phố
6# Công Viên Đối Diện Nhà Hát
7# Tòa Nhà Vincom Center 1
8# Tòa Nhà Vincom Center 2
9# Pakson
10# Tấm Này Chụp Trên Đường Đồng Khởi
11# Vài Tấm Chụp Ở Bình Quới 1
12#
13#
14#
15#
16#
17#
18#
19#
20#
21#
22#
23# Thằng Nhóc Nhà Em Xin Ké Một Tấm
Mời các pác cho ý kiến ạ !
============================================
Nikon D200, Nikkor AF 18-35mm f 3.5-4.5 D ED, SB-800, Grip MB-200