Hạnh phúc với a là khi dc nhìn thấy e,đi bên em,thấy em cười...
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#8
#9
#10
#11
có phải tôi đã yêu rồi ko :(
![]() |
![]() |
Hạnh phúc với a là khi dc nhìn thấy e,đi bên em,thấy em cười...
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#8
#9
#10
#11
có phải tôi đã yêu rồi ko :(
Được sửa bởi PzoDop lúc 05:20 PM ngày 17-11-2010
Hãy hài lòng với những gì mình đang có và đừng bao giờ thôi không ước mơ !
pic đầu: sắc vàng nhẹ nhàn của hoa cải chen 1 chút hồng lãng mạn. Mẫu diễn cảm xúc như đang phiêu, bay bổng ... bác đang yêu, 1 tình yêu nhẹ nhàn, nồng nàn... bác sáng tạo thật !
em đang in love mất rồi :(
Hãy hài lòng với những gì mình đang có và đừng bao giờ thôi không ước mơ !
tấm 1 đẹp thật, tấm 2 thì bg hơi rối :D
NEX5 KIT, Min PG 50F1.4, Nikon 35F2 AI, 105F2.5 AIS
Nhìn tấm #1 em thấy thật nhẹ nhàn, thanks bác chủ.
Em hỏi hơi ngu tí : nhỏ tới lón chưa thấy hoa cải nên em ko biết sao mà tấm #1 thì hoa màu vằng tấm #2 thì màu trắng vậy ạ?
Chụp chỗ nào vậy bác? Hoa cải nở thế kia rùi cơ à..:|
D300 + Sigma 30mm f1.4 + Nikkor 75-150 3.5 serie E + YN465 :">
Mơ đến D700 + 105f2DC+ nikon 12-24
bác cho em vài thông tin về vườn cải này với bác ơi :X
Quảng cáo vi phạm
@acmongdem : cả 2 đều là hoa cải bác ạ,màu trắng là củ cải)
p/s:dưới chân cầu thanh trì,gần đường 5 các bác ơi :D
Hãy hài lòng với những gì mình đang có và đừng bao giờ thôi không ước mơ !
Sao up mỗi 2 tấm vậy bác, bức 1 màu sắc đẹp quá bác ợ, mẫu cũng rất tự nhiên
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)