Thật sự em không biết phải xin lỗi bằng cách nào để các anh chị trong vnphoto có thể bớt giận mà nghe em nói . Mọi chuyện là lỗi của em gây ra . Thư mà em gửi thật sự em đã viết tận lòng mình . Mấy hôm nay em không dám biện hộ cho sự việc mình đã gây ra nó thật sự làm cho diễn đàn cùng các anh chị tức giận lắm . Giận vì có 1 người vì mấy bức ảnh đã bỏ đi lòng tự trọng của 1 con người . Vì giải thưởng mà quên sự sai trái của mình . Em biết em đã sai nhiều lắm . Em suy nghĩ rất nhiều cùng lời khuyên của các anh chị ban quản trị diễn đàn vnphoto cùng anh Hoàng Anh và bạn của anh . Đã không la mắng trách móc hay xa lánh một người như em . Bây giờ em có làm thế nào thật sự em cũng không biết ngày mai sẽ ra sao nữa . Em mong mình sẽ làm lại từ đầu . Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại . Cho em một cơ hội. Em biết cho dù em có nói hàng trăm hàng ngàn câu thì các anh chị cũng không tha thứ cho em . Em biết em nói càng nhiều thì càng sẽ gây phản ứng ngược phản cảm hơn nữa. Mong các anh chị hiểu và tha thứ cho em . Em xin gởi lời xin lỗi đến tất cả anh chị trong ban quản trị diễn đàn , tất cả các anh chị trong diễn đàn vnphoto.net . Mong anh chị hãy cho em được trở lại 1 con người mới . Ai trong cuộc sống này đều có những lỗi lầm nhưng lỗi mà em gây ra thật sự rất bức xúc cho dư luận và xã hội và lên án . Em biết điều đó thì đã quá muộn hãy tha thứ cho em 1 lần duy nhất này thôi và các anh chị sẽ không còn thấy cái tên Trần Huy Phú không còn xuất hiện nữa . Hay ngày mai đây em sẽ không còn trên đời nữa . Nếu có chuyện gì xảy ra chắc có lẽ em không thể đối diện tiếp nữa nếu không có sự tha thứ của anh chị.








