Hiển thị kết quả từ 1 đến 6 / 6

Chủ đề: Mackinac Island ( Part 1)

  1. #1
    Tham gia
    14-08-2010
    Bài viết
    72

    Cool Mackinac Island ( Part 1)

    tình hình là em vừa đi đảo về hôm qua . có mấy cái bỏ lên mời các bác " CHÉM "
    Em chụp RAW nhưng máy chưa có photoshop , nên mò mãi với đc cái phần mềm chuyển của canon . Vẫn còn mệt nên làm đỡ mấy cái cho bớt ngứa ngáy
    #1.

    mackinacisland1 by namnguyen86, on Flickr

    #2.

    arch_rock by namnguyen86, on Flickr


    #3.


    church1 by namnguyen86, on Flickr

    #4.


    mackinacislan7 by namnguyen86, on Flickr

    # 5.


    mackinacislan4 by namnguyen86, on Flickr

    #6.


    mackinacisland8 by namnguyen86, on Flickr

    #7.

    mackinacislan9 by namnguyen86, on Flickr

  2. #2
    Tham gia
    12-12-2008
    Bài viết
    1,788
    phong cảnh thanh bình ghê bầu trời mặt nước xanh ngăn ngắt ^_^
    Bạn chia sẻ 1 chút thông tin về mảnh đất na` thêm nha.
    T4S n g'day 2 u >0<

  3. #3
    Tham gia
    31-12-2009
    Bài viết
    612
    cho em nhận xét vài lời nhá bác. Hình của bác nói chung chỉ mang tính chất lưu niệm thôi ạh. Em nói thế vì hầu như các tấm này bác ko thực sự dừng lại hoàn toàn và chú tâm chụp nó, mà em đoán là bác xách máy đi vòng vòng và chụp dc bất cứ cảnh nào bác thấy là đẹp trên đường đi. Theo em, đó là cách bác lưu giữ lại những ji bác đã đi qua, nhưng chính vì thấy cái ji cũng chụp nên cuối cùng bác vẫn chưa có dc 1 tấm nào hoàn toàn đẹp theo quan niệm Landscape. Có thể do quan niệm mỗi người khác nhau, nhưng theo em thấy thì thay vì bác chụp nhìu hình 1 ngày, bác có thể chọn ra 1 nơi nào đó đẹp nhất (theo bác) để rồi tập trung vào nó và chụp dc 1 tấm hình đẹp sẽ có ý nghĩa nhìu hơn là việc "thấy ji chụp nấy" đấy ạh.

    Mong bác bỏ qua!!

  4. #4
    Tham gia
    14-08-2010
    Bài viết
    72
    Quote Được gửi bởi superman89vt View Post
    cho em nhận xét vài lời nhá bác. Hình của bác nói chung chỉ mang tính chất lưu niệm thôi ạh. Em nói thế vì hầu như các tấm này bác ko thực sự dừng lại hoàn toàn và chú tâm chụp nó, mà em đoán là bác xách máy đi vòng vòng và chụp dc bất cứ cảnh nào bác thấy là đẹp trên đường đi. Theo em, đó là cách bác lưu giữ lại những ji bác đã đi qua, nhưng chính vì thấy cái ji cũng chụp nên cuối cùng bác vẫn chưa có dc 1 tấm nào hoàn toàn đẹp theo quan niệm Landscape. Có thể do quan niệm mỗi người khác nhau, nhưng theo em thấy thì thay vì bác chụp nhìu hình 1 ngày, bác có thể chọn ra 1 nơi nào đó đẹp nhất (theo bác) để rồi tập trung vào nó và chụp dc 1 tấm hình đẹp sẽ có ý nghĩa nhìu hơn là việc "thấy ji chụp nấy" đấy ạh.

    Mong bác bỏ qua!!
    Bác nói cũng đúng :
    - Em mới chụp đc 3 tháng , nhưng qui tắc chụp cũng chắc nắm hết ...
    - Đây là một chuyến đi thời gian ít , đi 2 ngày nhưng biết trước là mất 1 ngày bị mưa nên mọi việc làm đều rất khẩn trương
    - Lượng người ở đây là rất đông , để có những tấm hình này em cũng khá kiên nhất chờ từng tốp người đi qua
    Và một qui tắc nữa rất quan trọng " Đẹp trong mắt của từng người "
    Phải nói thật là " em cảm thấy mãn nguyện " khi có số hình này rồi , có thể các bác vẫn chưa hài lòng nhưng với những người mới tập như em , em thấy tâm hồn rạo rực .
    " Có 1 nơi rất đẹp , em đã căn trước khi em đi , đã ngồi tìm trên bản đồ , đó chính là nơi gọi là ARCH ROCK , nhưng để chụp đc toàn cảnh thì lại ko có lens , chụp theo kiểu panorama gì đó thì ko em có trình độ , và em nói thật là em đứng treo leo trên vách núi với chụp đc .
    em sẽ up tiếp để các bác chém .
    Phai

  5. #5
    Tham gia
    31-12-2009
    Bài viết
    612
    Quote Được gửi bởi ducnam9986 View Post
    Bác nói cũng đúng :
    - Em mới chụp đc 3 tháng , nhưng qui tắc chụp cũng chắc nắm hết ...
    - Đây là một chuyến đi thời gian ít , đi 2 ngày nhưng biết trước là mất 1 ngày bị mưa nên mọi việc làm đều rất khẩn trương
    - Lượng người ở đây là rất đông , để có những tấm hình này em cũng khá kiên nhất chờ từng tốp người đi qua
    Và một qui tắc nữa rất quan trọng " Đẹp trong mắt của từng người "
    Phải nói thật là " em cảm thấy mãn nguyện " khi có số hình này rồi , có thể các bác vẫn chưa hài lòng nhưng với những người mới tập như em , em thấy tâm hồn rạo rực .
    " Có 1 nơi rất đẹp , em đã căn trước khi em đi , đã ngồi tìm trên bản đồ , đó chính là nơi gọi là ARCH ROCK , nhưng để chụp đc toàn cảnh thì lại ko có lens , chụp theo kiểu panorama gì đó thì ko em có trình độ , và em nói thật là em đứng treo leo trên vách núi với chụp đc .
    em sẽ up tiếp để các bác chém .
    Phai
    Vâng, đó là lý do tại sao em nói mỗi người 1 cách cảm nhận đẹp hay xấu khác nhau đó bác... em ko có ý chê bai ai cả, vì ngày xưa em cũng như bác thôi. Mỗi lần chụp xong em đều cảm thấy rất hài lòng, thậm chí là vui phát điên lên dc ấy chứ. Nhưng bây h khi nhìn lại những tấm hình đó mình chợt thấy mình cần phải cố gắng hơn nhiều.

    Mong bác bỏ qua và tiếp tục post hình lên tiếp đi ạh...^^

  6. #6
    Tham gia
    04-02-2009
    Bài viết
    80
    bau troi xanh dep wa bac.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •