Tình hình là thế này:
Phục vụ cho việc du học, ưu tiên gọn nhẹ và back up cho cái DSLR + lens to tổ bố, em quyết định đầu tư 1 em compact chất lượng, có khả năng chụp RAW. Sau khi nghiên cứu đủ loại, từ S90, G11 đến S95, rồi lại D-Lux4 đến LX3, LX5, em quyết định chọn LX5 do nhỏ gọn hơn G11, lens chất lượng Leica mà lại rộng hơn (24mm) so với S95 (28mm), giải room lớn hơn (90mm) so với LX3 (60mm) và quan trọng với e là nó có quay phim định dạng AVCHD 720p.
Tuy nhiên, giá tại VN hiện giờ quá cao, hình như có một vài shop (Techland Hà Nội) bán giá 599$ so với 499$ trên Amazon, em định nán lại ý định mua máy này. Bỗng hôm nay có ông em ở nước ngoài nhờ mua cái tai nghe ở 1 cửa hàng HiTech gì gì đó ở phố Hàng Bài mới mở, e chợt nhìn thấy chú LX5 đen xì nằm trong cửa kính, hỏi thì anh chủ cửa hàng bảo là hàng mới về sáng nay, a còn chưa đưa lên mạng, sao chú biết??? E hỏi vu vơ giá là bao nhiêu thì a ấy phán cho một câu: 450$. Ôi thôi, thế là e ko ngần ngại lấy luôn + với cái tai nghe, thế là a ý giảm thêm cho 10$ nữa. Một lúc sau trả tiền a chủ mới thú nhận là a ko nghĩ chú mua nên a phán bừa vậy thôi, ai dè chú mua thật. :D Thật sự e cảm thấy may mắn, chắc từ giờ ít có ai có thể mua được với giá rẻ thế này nữa.
E nó đây ạ:
Mặt trước
Mặt sau:
Phía trên:
Một số điều e rất thích:
- Body cầm rất đầm tay, ko nhỏ như S90.
- Chất lượng ảnh rất tốt mặc dù noise bắt đầu xuất hiện ở ISO 400.
- Có vòng điều chỉnh ở đằng sau, chỗ ngón tay cái rất giống với Nikon nên cảm giác rất quen thuộc
- Phía trên lens có một cần gạt để chọn các tỷ lệ ảnh 4:3, 1:1, 3:2 và cái e thích nhất 16:9 widescreen
- Lens Leica 24-90 f/2.0-3.3 độ mở lớn để chụp với ISO thấp, đảm bảo ít noise, độ nét khá cao.
- Màn hình 3 inch khá rõ nét so với các máy compact khác, kể cả S90
- Có cái gờ lồi lên ở phía trước để nắm tay, cái này lớn hơn và lồi hơn so với LX3 nên cầm khá chắc
- Các phím bấm nổi có độ nảy rất tốt, bấm rất sướng tay.
Một số điều e chưa thích:
- Lens cap: chụp P&S mà có cái lens cap cảm giác rất khó chịu, lúc chụp lại phải bỏ ra đút vào túi quần mất thời gian, ko tiện lợi. E sẽ ngâm cứu xem có lắp được filter ko, nếu ko thì e cũng kệ, vứt bố cái lens cap ở nhà cho lành.
- Menu playback: lúc xem lại ảnh hiện ra theo kiểu grid, 3 hàng, 3 cột ảnh nhưng background lại là cái màu nhờ nhờ ghi ghi xanh xanh, ko phải màu đen, nhìn rất xấu. Hiện giờ e ko biết có chỉnh được màu đen ko.
- Nút gạt ON/OFF hơi nhỏ, thỉnh thoảng cần gạt nhanh hơi khó.
- AUTO WB cho ra ảnh hơi ám xanh, về sau cần phải chỉnh thêm trên Lightroom/Photoshop.
Một số ảnh e chụp linh tinh từ e nó: (đa số hình e đều chỉnh lại WB và tăng thêm 1 ít contrast và saturation trên lightroom)
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
Nói chung là e rất hài lòng vì e LX5 này, rất phù hợp với người thích chụp wide, raw như e. Tuy nhiên e nó lớn hơn các máy P&S khác 1 chút, lens nó cũng lồi ra 1 ít nên những bác nào muốn máy cơ động hơn có lẽ nên chọn các e khác (S90,S95).
Thế đã ạ, có gì hay hay e lại chia sẻ với các bác sau. ;)