Các bác ơi ,số là em mới mua máy, khi máy về chụp 1 ngày toàn bấm lung tung, thì sự thể như sau
30D mỏi tay, mỏi cổ ,và mỏi mắt lắm thua xa PnS
con gái tui nó chê mắc quá mà nhìn ugly ,vợ thì bảo đưa 1 đống tiền đi mà rước về 1 cái đen như trâu nặng như cùm, tiền ấy mang về toi đi shopping còn có lý hơn,,con lại chê ,chẳng thấy hình trước khi chụp vợ thêm. kêu to quá. đem trả lại đi !!!!!!mà em thấy bu con nó chê cũng đúng ko cãi được , thứ 7 này đi ăn đám cuói em tính mang đi chụp thử nhưng nghe mà hãi quá, ngộ nhỡ hình mà xấu thật thì khéo phải đem trả thật hichic,các bác có chiêu nào ko giúp em với, nó chỉ khen mỗi cái LCD nhìn rõ thôi. em hối hận quá. chắc lại quay về PnS thôi. khuyên các bác đang chụp PnS chớ có dại như em, hối ko kip đâu , thủ phạm là .30D kit 18-55 + 75 -300 buồn .....
các bác vấn kế giùm cám on lắm lắm.






Reply With Quote
