Kính gởi Giáo chủ
Là một thành viên của vnphoto, tâm lý của tiểu đệ cũng như mọi người khác rất là muốn học hỏi những điều hay, mới lạ trong diễn đàn.
Tiểu đệ muốn thưa với giáo chủ một việc : Tiểu đệ đang theo dõi sát sao phần tranh luận về tác phẩm Đường Về Cửa Phật nhưng không cần quan tâm rằng ai đúng, ai sai mà chủ yếu nghe những gì mọi người bình luận kìa để rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Ví dụ : Anh nọ nói chụp hình người đi dưới hàng cây thì ánh sáng sẽ như thế này, anh nọ nói bóng đổ như thế kia,... vân vân và vân vân hoặc người kia gọi như thế này là sai, người khác phản bác bảo rằng đúng thì tiểu đệ lại tự rút tỉa cho mình thêm một bài học. Các bác ấy càng tranh luận hăng thì vấn đề, cái hay, cái đẹp - hay còn gọi là cái Chân - Thiện - Mỹ sẽ càng được mọi người thấm nhuần. Tiểu đệ mạn phép thưa rằng việc quan trọng ở đây là Giáo chủ phải quản lý như thế nào để mọi người " hăng " tranh luận nhưng không mất lịch sự với nhau hoặc tỏ ra coi thường nhau thì mới đáng mặt Giáo chủ chứ không phải thấy căng thẳng quá thì dẹp bố cái chủ đề lại cho khỏe thân trong khi sự việc chưa ra ngô - ra khoai và còn nóng hổi như thế thì dễ hơn ăn kẹo. Cuối cùng, chả đâu vào đâu cả. Giáo chủ nghĩ sao ạ ?
Với tinh thần ham học họi và cầu tiến, tiểu đệ cũng như một số anh em khác đệ trình lên Giáo chủ kiến nghị rằng : Hãy cho tiếp tục chủ đề : Đường Về Cửa Phậtcó phải là ảnh ghép hay không.
Trân trọng
Mong tin giáo chủ