Em mới tập tành chụp ảnh hàng không, body của em ko fải hàng pro chỉ là hàng con Sony DSC W55 7.2MP, Zoom 3x optical bình thường thôi, mong các bác thông cảm, và giúp đỡ em.
tấm này em để iso hoiư cao (1000) nên hơi nhoè
![]()
![]() |
![]() |
Em mới tập tành chụp ảnh hàng không, body của em ko fải hàng pro chỉ là hàng con Sony DSC W55 7.2MP, Zoom 3x optical bình thường thôi, mong các bác thông cảm, và giúp đỡ em.
tấm này em để iso hoiư cao (1000) nên hơi nhoè
![]()
@kelvin82291: Chúc mừng tham gia nhóm chụp ảnh hàng không. Các ảnh máy bay đang bay ngoại trừ chiếc ATR đều bị out nét hết bạn ui! Việc này là do cái máy Nikon W55 của bạn đấy vì sau khi google xem tính năng của máy PS này thì thấy nó thiếu chức năng ưu tiên tốc độ chụp (shutter speed) thể hiện bằng icon người co giò chạy. Đứng trên sân thượng quán cafe lúc 1g trưa thì zoom optical x3 (115mm) dư sức chụp gần máy bay đáp mà không phải crop ảnh, đồng thời có yêu cầu kỹ thuật là ở ISO 100, shutter speed phải min. 1/320s thì mới bắt nét máy bay. Ngoài ra, với máy W55 này có thể fix luôn focus ở vô cực và đo sáng theo điểm (spot metering), như vậy OK không phải dò focus và chụp máy bay ít bị ngược sáng. Chúc bạn chụp thành công lần tới nhưng nên chụp ở đó tầm 8 đến 10g sáng sẽ thuận nắng hơn.
"Dogs bark, but the caravan goes on"- Arab proverb
Đã từng đi qua khu vực này, nhưng chưa biết vị trí nào thuận tiện (quán cafe, nhà hàng ...) hết. Các bác chia sẻ một ít địa chỉ với.
Được sửa bởi TiCan_2009 lúc 09:07 PM ngày 21-06-2010
"Dogs bark, but the caravan goes on"- Arab proverb
các bác dũng cảm thật, em nhìn thấy cái máy bay to đoành lên lên xuống xuống cứ cảm giác nó hạ vào đầu mình đến nơi! ấy là chưa kể người ta tưởng mình đang chuẩn bị bắn chim, hì hì! em là em chui tụt vào sân bay chụp mấy cô chiêu đãi viên cho nó sống động
hàng khủng nikon coolpix D100
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)