Em thực hiện chuyến đi này vài năm trước nhưng để nói về nền văn minh cổ cách đây vài ngàn năm thì chuyến đi này vẫn còn mới như ngày hôm qua!![]()
Thật ngạc nhiên khi thấy sân bay Cairo quá ọp ẹp khi hình dung đây là sân bay của một trong những trung tâm du lịch nổi tiếng của thế giới. Nó giống sân bay Sơn Tân Nhất những năm 80. Cảnh sát súng ống trang bị đến tận răng lãng vãng nên em ko dám chụp hình, chỉ chụp 1 tấm khi đã ngồi trên xe bus khi đi qua cổng gác ra vào sân bay.
Cảm giác thất vọng ban đầu tan biến khi xe chạy vào thành phố Cairo. Thật ấn tượng với một thành phố đường xá rất tốt và hiện đại, nhiều hàng cây bãi cỏ xanh mát - ngạc nhiên hơn khi nó nằm ngay bên rìa xa mạc Sahara, quanh năm không có một hạt mưa! (2 năm mới có một trận mưa nhỏ, vì vậy đường phố không hề có hệ thống thoát nước, lỗ cống...!!!)
Em ăn tối ở sân thượng một nhà hàng theo phong cách Ai cập. Ngắm Kim tự tháp Giza xa xa sừng sững như ngọn núi, mờ mờ dưới ánh chiều tà mà lòng nao nao một cảm xúc kỳ lạ: hơn 4,500 năm về trước con người có thể xây được nó sao?!!!!
![]()