Mọi việc chuẩn bi cho chuyến hành trình Phi Châu coi như hoàn tất, còn 4 ngày nữa vào ngày trận bóng FIFA đầu tiên giữa South Africa và Mexico là chúng tôi khởi hành. Để chuẩn bị máy hình mang theo cho chuyến đi , tôi đã liên lạc với Nikon Canada ông Gregory Flasch với lý do là mình sẽ đại diện Canada tham gia chụp hình tại worldcup south Africa 2010 , đề nghị ông cho tôi mượn hai bodies Nikon D3S và 4 lenses để dùng trong dịp này nhưng ông nhất lòng từ chối với lý do là Nikon Canada inc. không có chương trình cho mượn dụng cụ máy hình và ông giới thiệu qua NPS (Nikon Professional service).
Tôi gửi 1 lá thư dầy cộm gồm CV, accreditations và credentials tới tụi NPS để xin gia nhập và hội Nikon Professional với hy vọng là sẽ mượn được máy hình đi Nam Phi thế mà thư gửi đi hơn 2 tháng mà không thấy thư hồi âm. Tụi này bựa thật... sau đó gửi thêm 3 emails cho tụi nó và ông Gregory nhờ can thiệp , thế mà đến hôm nay cũng không thấy trả lời... Nikon Canada bựa thật , tôi chưa chịu thua đâu, có dịp tôi sẽ hỏi tới. Hình như Canon khá hơn trong việc cho mượn máy hình. Không biết ae VNphoto có kinh nghiệm về việc này không ? xin chia xẻ.
Không thể chờ lâu được nữa,Ngàn năm một thủa đi Châu Phi chụp chim cò , đười ươi...bóng đá mà với D70 & D200 thì xệ quá , không đáng. Tôi phải gồng mình sắm thêm D700 , 24-70 mm f2.8 Sigma và 105 mm f2.8 micro f-s Nikkor. Vấn đề mang theo nhiều ống kính , nặng nề quá mang không nổi ,nhưng không mang theo thì cũng kẹt .Cũng may kỳ này có hai phó nháy , mang nhiều cũng không uổng công.
Giới hạn lắm thì đây sẽ là đống đồ gần 15 kí lô phải mang theo trên vai trong suốt 31 ngày hành trình.
