Sau sự cố V2 đi vào dĩ vãng, một số con giời chưa thỏa nỗi lòng uất ức, nên anh vào đây tạo cơ hội cho các con giời trút nốt bầu tâm sự.
Topic cũ có tên là :
"Giao tiếp trên cộng đồng mạng"
của em gái Maggie văn hay chữ tốt tạo ra. Nay, dưới sự hậu thuẫn của sếp sòng Apham, JD mở lại topic mang tên là :
"Chửi tiếp trên cộng đồng mạng"
Quả này Apham lại vui tưng tưng rồi nhé
Chả là dạo này anh đang rảnh, nên cố tạo sân chơi bổ ích cho các con giời. Trước khi đi vào trận lượt về, anh xin tường thuật lại những diễn biến chính của trận lượt đi trên chảo lửa V2.
Đầu tiên là con giun ... còn này tưởng được anh chửi nhau với nó thật nên gặp ai cũng ... " các em ơi, hôm nay chị lại được chửi nhau với anh James Duong, sung sướng đến đê mê cả cơ đùi." Con này bị anh vả cho 2 cái, xong cũng mất dạng:
Sau đấy, bố focus uất ức nhưng ra vẻ che dấu sự đau đớn nhưng làm sao qua mắt được anh. Văn chương báo chí anh đọc từ lúc chưa quàng khăn đỏ, tâm tư , trạng thái tâm lý của thằng nào anh nhìn thấu qua từng giọng văn. Bố focus cố che che đậy đậy cái uất của bố, đến khi gặp anh Ducala_nguyen là ruột gan cứ gọi là phun hết ra:
Ngay sau đấy, bố này bị anh Ducala_Nguyen nóng máu , xả đạn:
Còn quả sai chính tả kinh niên của bố focus thì thôi, anh ko nhắc lại nữa ... đau !
Đấy là những diễn biến chính của lượt đi trên chảo lửa V2, trở lại với trận lượt về trên thánh địa V3, anh nói chung chung về 2 vấn đề chính cho làng nước thông, dân tình tỏ.
Thứ nhất, có 1 số các con giời ấm ức anh thì anh đã cho các con giời 3 sự lựa chọn rồi, nhắc lại:
1 là cắn lưỡi, mà cắn xong thì ai chụp ảnh hộ các con giời ?!?!
2 là cứ hội đồng tiếp đi. Kêu gào ban nick mạnh vào.
3 là đưa anh vào ignore list, các chú sẽ ko bao giờ đọc được bài của anh nữa, đỡ phải nghe ngôn ngữ chợ búa. Ấy chết, thế thì các chú lại không học lỏm được rồi. Thôi thì các chú lại log out ra rồi vào topic của anh để học tiếp vây.
Nhắc lại: cái này thì chắc ai cũng biết rồi, những thằng đang đau đớn uất ức đều là những thằng gây sự với anh trước, anh đố có đi gây sự với thằng nào ... Cái này anh Lô làm chứng cho em nhớ :
Cho nên , anh nói lại là các con giời nào vẫn còn đau đớn thì cứ vào đây nện anh đi, anh nói trước là các con giời sẽ mệt lắm đấy. Khi nào các con giời hội tụ đủ 3 yếu tố này thì mới gọi là điều kiện cần để chiến với anh:
1. Ngồi nhà xí cũng nghĩ đến ảnh
2. Xăm vài cái nốt ruồi trên mép
3. Ép não cho thêm nhiều nếp nhăn
Về vấn đề thứ 2, cũng là vấn đề em gái đong đưa Maggie và anh giai lịch lãm Vikhoa Kylin đề cập: Thương hiệu cá nhân hay còn gọi là "Bố mày sĩ diện" theo ngôn ngữ trà đá quán cóc.
Tinh thần "bố mày sĩ diện" được dựa trên thành tố chủ chốt là cái sự tinh tướng trẻ con và sự lo lắng về hình ảnh của mình trong khi bản thân chả có cái vẹo gì, không phải ai cũng là David Beckham với Lady Gaga đâu các nàng ạ.
Tinh thần này biến tướng ra nhiều thể loại biến thái trên vnphoto mà những cái não bình thường sẽ dễ dàng nhận ra ngay:
1. "em em em gom ảnh của em vào 1 bộ để các bác tiện theo dõi, đây là tất cả các bộ ảnh của em ... lơ lơ lơ ... " Các em phải nhớ cho 1 điều là: chơi ảnh đầu tiên là để phục vụ chính mình, ko cần phải hối hả lo lắng ảnh mình ko có người xem. Ai cũng sẽ có ảnh đẹp và ảnh xấu. Ngoài nhiếp ảnh thương mại ra thì cảm xúc khi bấm máy là điều quan trọng và quý báu nhất. Ảnh các em đẹp và ấn tượng thì chắc chắn người ta sẽ tìm và xem lại. Mất công đi gom vào thành 1 collection chỉ để phục vụ thiên hạ kiểu bán mình miễn phí.
2. "bác bác bác, ảnh có vẻ hơi out, màu có vẻ hơi chát, hay là do màn hình nhà em, hay là do mắt em có vấn đề ..." Out là out, nét là nét, màn hình nhà em có vấn đề thì mời em calibrate nó lại, mắt em có vấn đề thì mời em vào box Mua Bán, khỏi cần chụp nữa, mắt lòi còn đòi sáng tác, bày đặt bình ảnh. Anh nói thế để nhấn mạnh 1 điều rằng: Đã cho người ta ý kiến thì cứ mạnh dạn, không cần phải sợ mất lòng. Nói kiểu các em, anh thấy hãm lắm cơ
3. "em sợ mẫu lắm, các bác đừng đâm mẫu, mẫu đứng nắng cho chúng ta chụp, mẫu thế nọ, mẫu thế kia." Cũng thuộc loại sĩ gái nốt. Sợ mẫu đến thế thì cho nó lên bàn thờ luôn đê. Anh nói cho các con giời nghe này: mẫu cũng là người, các con giời ôm máy ôm lens cũng là người. Nó đứng nắng thế các bố ngồi máy lạnh à? Các bố có lăn lê bò toài không ? Thật, nhìn nhiều bố chụp, cả Tây lẫn Ta, trông các bố không khác gì tập Yoga. Mẫu nó đứng nắng thì nó có ảnh, ảnh free là đằng khác. Mẫu là khách hàng, thì nó phải chịu, nó bỏ tiền ra nó thuê mình mà.
Nhân đây, anh cũng phải nói thẳng với các em mẫu vnphoto nhé: anh chả quen em nào, chả biết em nào. Các em đừng có mở mồm kêu: "ảnh lần này không được rồi, phải chụp lại thôi." Đàn bà nào trên thế giới cũng có 3 sở thích: thích nghe nhạc, thích nghe nịnh và thích được chụp. Các em nên cám ơn các anh cầm máy đã chụp free cho các em. Đừng có vênh, các em mà non xanh nước biếc thì đã chả phải reg nick vào vnphoto này xin chụp đâu. Các em cũng thuộc thể loại "thương hiệu cá nhân" đấy. Còn các em tự vào đây show hàng để xin được chụp thì anh vái tổ, con gái anh mai sau mà như thế thì ăn ngay 3 cái tát, ảnh viện ngoài kia nhiều hơn rác, ko muốn mất tiền thì tự giơ điện thoại lên cao, phồng mang, trợn má, trừng mắt lên , làm avatar tốt chán; nhưng thôi, con người mỗi người một thể loại.
Anh chốt lại nhé: đã chụp ảnh thì đừng có sĩ ... chấm hết.








Có cần mợ vào đâm từng bộ ảnh cho ko? Vinh dự lắm đấy. 





