Có những lúc ngồi chơi, cà phê cà pháo vỉa hè nhìn dòng người qua lại, đâu đó có những góc, những khuôn mặt, những cảnh đời lướt qua và đọng lại những ấn tượng khó phai.
Tôi cũng hay tha thẩn lung tung, trước tới giờ cũng cầm qua khá nhiều máy và khá nhiều ống kính, MF, AF búa xua. Cũng chụp, cũng thất vọng vì ảnh out nét hay không đúng khoảnh khắc. Và cũng mong muốn có cho mình một cái lens đủ dài và đủ nhanh để ít nhất có thể Bắt được những cảnh , những khoảnh khắc lướt qua, dù nhỏ nhặt, tầm thường...
Và cũng có cơ may ôm con tele nhanh này. Dòng DA* là dòng đỉnh của máy số Pentax. Con 200mm này tôi cũng chưa từng được dùng qua. THực sự với các brand khác cũng có đầy những con như thế này nhưng riêng tôi đây là trải nghiệm đầu tiên rất quí báu.
Body tôi sử dụng là con Pentax K100D- 6Mp, tốc độ tôi chả nhớ là nhiêu frame 1 giây nhưng cũng thấy tạm đủ nhanh để sánh vai cùng em chân dài này.
Khi chụp tôi cũng không để ý lắm đến tốc khẩu quá đáng, kệ vừa nhẩn nha vừa chụp. Vì thế cũng chả review gì, các bác cứ nhòm ảnh xem và comment dùm để rút kinh nghiệm là quí lắm rồi. Ảnh chỉ chỉnh sáng sơ qua PS, không can thiệp màu, chi tiết hay sharpen gì hết.
Còn quan niệm chụp ảnh phố không dùng tele thì nói chung tôi đứng ngoài cái quan niệm này, miễn sao ảnh coi được được chút thôi . Tôi thực hiện loạt ảnh này hầu như ngồi một chỗ vào buổi trưa khi uống cà phê vỉa hè Nguyễn Huệ với bác Giathong và Trinhcong.
Cũng tính post fullsize mà cái flickr pro dỏm bị tạch nên tạm dùng free version có max res. là 1024 các bác xem tạm.
Cám ơn các bác đã xem và comment.
#1. Cô tây uống cà phê vỉa hè Nguyễn Huệ.
#2. Thêm một cô tây lướt qua.
#3. Một nhiếp ảnh gia. Bà cụ dùng Canon+ L đỏ+ một túi đồ nghề đồ sộ. Bà cũng ngồi cà phê vỉa hè.
#4. Một khách người Trung Đông thì phải.
#12. Người mẫu bất chợt đi ngang.
Sẽ tiếp tục ạ...