http://blogs.denverpost.com/captured...cent-theaters/
Quá đẹp các bác à chiến tranh thật là thảm khốc, hy vọng hòa bình mãi mãi trên trái đất này để anh em ta còn vác "súng" đi bắn các chị em
http://blogs.denverpost.com/captured...cent-theaters/
Quá đẹp các bác à chiến tranh thật là thảm khốc, hy vọng hòa bình mãi mãi trên trái đất này để anh em ta còn vác "súng" đi bắn các chị em
Từ trước đến giờ làm gì có hòa bình trên trái đất này hả bác. Lúc nào mà chả có chiến tranh. Đả đảo chiến tranh, hàng chục triệu người chết chỉ để phục vụ lợi ích của 1 nhóm người.
Sony A850, A99M2: CZ 24/2, CZ 135/1.8, Tamron 180/3.5, 70-200/2.8 _ Min 17-35D, 28-70G
Em xem hết bộ ảnh đó rồi nhưng vẫn ko thấy tàn độc bằng những gì mà lính Mỹ đã làm ở VN
Viện bảo tàng chứng tích chiến tranh trên đường VÕ VĂN TẦNG, nơi đó trưng bày ảnh nói về cuộc chiến ở VN, tàn khóc lắm.
Khốc liệt thật, có nhiều tấm nét căng, không biết các cụ nhà ta ngày xưa chụp như thế nào nhỉ? chưa lúc đó chưa có ống tele như bây giờ đâu nhỉ
Thời đó làm gì có L với Nano mà ảnh nét kinh nhỉ .Thật bái phục lòng quả cảm của mấy bác phó thời đó
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)