Cuối tuần vừa rồi nhân dịp tình hình thời tiết Hà nội chán quá anh em không thuê ống kính hay body nên em và vài anh em của HNlens nữa quyết tâm làm một chuyến đi Mộc Châu đi về trong ngày. Xuất phát từ 3h sáng và 11h đêm về tới nhà mệt phờ người nhưng được cái rất vui và thành quả thu được không đến nỗi nào :D Em xin gửi các bác bộ ảnh em chụp ở trên Mộc Châu ạh.
1. Mộc Châu một buổi sáng ... một cô gái ... một Mac
2. Nếu muốn nhìn Tây Tây thì làm mầu nó dư này
3. Biển Hoa và em :D
4. Em khoái ảnh này vì thích cái cây ...
5. Lang Thang ...
6. Trẻ con ....
Còn nữa nhưng em cứ để dành post từ từ thôi ạh :D












Reply With Quote



ý em là background ko tốt (ảnh #3, #4) mà bác vẫn chụp ra được ảnh nhìn đẹp, màu sắc tốt, mẫu nổi bật giữa chốn hoang sơ ( xin nói rõ luôn là em thích loạt ảnh này chứ ko đâm) 