Biên giới Séc - Balan, nơi vùng núi cao gió lạnh với nhiệt độ-15C đã lôi kéo chúng em tới đây để gặp nhau cuối năm chia tay 2009.
Cuộc gặp gỡ lần này mang rất nhiều ý nghĩa đối với từng cá nhân đã có mặt ở đây. Vì lý do riêng nên em sẽ để mọi người tự nóichứ chẳng dại gì mà nói hộ đâu a.
****************************
****************************
****************************
****************************
Sau đây là 1 đoạn Preview chuẩn bị cho những bức ảnh HOT sắp tới
****************************
Sau khi nhận được lời mời của "Bang Chủ" - Trâu, chúng em lần lượt thi nhau hoành thành công việc riêng của mình và lập tức đến nơi tụp họp & fè fỡn. Ai không đến coi như bị thiệt về tinh thần & vật chất khá nhiều
Ngôi nhà nhỏ của bang chủ - không điện, không nước - trên chiếc đồi nằm trên ngọn núi cao 600m trên mặt nước biển đã đón chào chúng em với bầu không khí lạnh ngắt. Muốn ấm áp nồng nàn cũng không được vì nhiệt độ trên này chạy loanh quanh từ -15C đến -12C.
Biết vậy, chúng em đã chuẩn bị tâm thần rất kỹ trước khi đến đây để gặp bang chủ và cũng đã chuẩn bị luôn một thứ mà không thể thiếu trong mỗi con người chúng ta. Đồ ăn & đồ uống.
Ai đâu ngờ rằng BC chúng em có thể sống trên đây được khi không nước, không điện và không có siêu thị cửa hàng.Chỉ có vài củ khoai tây nướng và thịt ếch sống ăn với mù tạt theo kiểu sushi của Nhật cùng với nước giếng của mấy chú nhặng bơi xung quanh đã giúp BC của chúng em có nhiều công lực thâm xì - ah, công lực thâm hậu với nghệ thuật nhiếp ảnh.
WC rât phong phú và nhiều sự lựa chọn, chỉ cần ra ngoài rẽ trái rẽ phải đi thẳng là các bác sẽ thấy trước mắt là cả 1 huyện WC, đâu đâu cũng niềm nở nhảy múa đón chào các bác.
Tuy muốn chụp ảnh với công lực thâm thâm như BC, nhưng chúng em cũng không dám sinh hoạt ngay theo kiểu của BC nên đã mua trước đồ ăn từ dưới thành thị lên để dùng dần. Với lực ăn của 10.5 người trong 3 ngày, chúng em vẫn chắc ăn mua nguyên 1 kho lương thực dành cho một tuần để đập phá, mời luôn các chị cóc nhái, nhím nhiếc, sóc siếc trong rừng về làm party mừng thọ cuối năm cho BC. (0.5 là thằng KU nhà bác TinhTang, cháu vẫn còn trong tuổi hồn nhiền mà đôi khi BC chúng em diễn lại rất dở, thật đáng thương.)
Trước khi kết thúc phần mở đầu của bài viết, các bác hãy nhìn lên tấm hình thứ 3 có ngôi nhà mà em muốn in ra làm bưu thiếp sẽ thấy 2 chiếc dây nối vào nóc nhà. Thoạt nhìn em tưởng dây điện nối các nhà các chòi với nhau, ai ngờ đó là dây đu & lắc lư của BC chúng em mỗi khi muốn di chuyển từ nhà nọ sang nhà kia cho tiện nếu ngại bước chân ra ngoài. Nghĩ cũng đúng vì tuổi giá sức yếu mà ra ngoài trời lạnh đóng băng trượt chân té nhào xuống đồi thì sau này có DNA cũng không thể nhận diện được ra mình.
còn tiếp ...






VNPhoto sponsor Member


chứ chẳng dại gì mà nói hộ đâu a. 





Chỉ có vài củ khoai tây nướng và thịt ếch sống ăn với mù tạt theo kiểu sushi của Nhật cùng với nước giếng của mấy chú nhặng bơi xung quanh đã giúp BC của chúng em có nhiều công lực thâm xì - ah, công lực thâm hậu với nghệ thuật nhiếp ảnh.
Reply With Quote
Sắp vui rồi đây.







