Đầu xuân năm mới ae miền Bắc tổ chức offline offchai, thật là ngẫu nhiên bé Mèo Mun lại bay từ SG ra HN mang cho ae ít nắng ấm trong những ngày mùa đông này. Tuy đã xem ảnh bé MM do bác Hafoto chụp, song gặp mặt MM - tôi không khỏi ngạc nhiên về sự hồn nhiên, vô tư nhí nhảnh của em. Sau buổi trưa offchai, ae dẫn MM đi 1 đoạn đường Thanh Niên - Hồ Tây để giao lưu, Hoami có chụp được vài kiểu xin được tặng bé Mèo Mun.
...em rất vô tư nhí nhảnh...
...và rất cá tính...
...Bạn thỏ bảo " đây là giữa đường Thanh niên đấy chị Mèo Mun ạ..."
![]()
...chị mặc kệ...
..kể cả đứng trên vạch ngăn cứng..
...và toàn nơi "Cấm"...
...Thỏ bảo "chị Mèo Mun ơi đây là đống lửa họ đang đốt đấy...chị có thấy ấm hơn không?"
...đôi lúc MM cũng "mơ về nơi xa lắm"...
...và có lúc thấy buồn vì người ta có đôi...
...nhưng có Thỏ ở bên nên Mèo Mun cảm thấy vui...
...và vì có những người bạn mới ở Hà Nội nữa...
...MM lại có thêm em Micky nữa " Chị Mèo mun ơi em thấy có nhiều lọ hoa đẹp quá nè"...
...Ô...chị định bỏ Micky đi cùng chiếc xe này thật hả ?
...à không, MM bỏ em sao được...vì hôm nay MM đang rất vui mà...
...MM ngồi trong quán cafe trông rất "dịu dàng hạt nắng..."
...song không giấu được thoáng buồn...vì em lại sắp phải xa Hà Nội mất rồi...hẹn gặp lại em trong 1 ngày gần nhất nhé...
Hanoi 02.01.2010, pentax MX _ 50/1.2smc, uxi200 convert BW