Người ven đô khổ vì giới trẻ... mê hoa cải. Các bác đọc xem có mình trong đó không nhé
http://dantri.com.vn/c135/s135-36844...me-hoa-cai.htm
![]() |
![]() |
Người ven đô khổ vì giới trẻ... mê hoa cải. Các bác đọc xem có mình trong đó không nhé
http://dantri.com.vn/c135/s135-36844...me-hoa-cai.htm
Năm ngoái có lễ hội hoa Anh Đào ngay trung tâm HN....hix
Đấy là khổ do một số người Việt Nam trẻ tuổi vô ý thức bác ơi :D ko phải tất cả. Như em, em có chụp nhưng toàn đứng men men bên ngoài, ko ảnh hưởng. Muốn vào trong em đã xin phép chủ ruộng (trả tiền ạ) để vào, nên cũng ko thấy áy náy :D
Repost, nhưng mà cái này có link sang nên thấy được hình hoa cải. :P
Gooo Blueeee!!!
Flickerio
mệt với mấy bác báo chí, tuổi trẻ người ta thích làm gì thì làm miễn ý thức được là tốt rồi cứ suốt ngày kiếm chuyện soi mói .... giờ lại chuyển qua vấn đề săn ảnh đẹp mùa Noel....đúng là hết nói nổi.....mấy ổng trang hoàng thành phố lên người ta đi chụp ảnh cũng nói.....mặc dù em lười chẳng đi chụp nhưng thấy mấy ổng tám quá riết cũng gai mắt
Bây giờ bán vé 15 K mới được vào vườn rồi ạ
chắc bác chưa thấy "ý thức tuổi trẻ" ở lễ hội hoa anh đào tại HN và hội hoa xuân tại công viên 23/9 cuối năm ngoái ở TPHCM ạ ?
tuổi trẻ mà có ý thức thì các bác nhà báo chả có việc để làm.
em nói thật như trong bài báo là còn nhẹ. chứ ở quê em, phá hoa màu là bị đánh chết bỏ. ai đời ruộng lúa người ta vun trồng bao lâu, dãi nắng dầm mưa, thế rồi trong vài tiếng đồng hồ, các phò tò ráp pờ và cái mô đéc đến phá sạch. bác nghĩ thế có vui ko ? hay để hôm nào em dắt mẫu đến nhà bác . vào phòng ngủ của bác , vừa chụp vừa phá nhé ?
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)