Hiển thị kết quả từ 1 đến 6 / 6

Chủ đề: Họ đã sống như thế.

  1. #1
    Tham gia
    01-01-2008
    Bài viết
    30

    Họ đã sống như thế.

    Triển lãm ảnh của NSNA trẻ Nguyễn Á về những con người tật nguyền đã vượt qua số phận, từ ngày 12-20.11.2009 tại Nhà văn hóa thanh niên, số 4 Phạm Ngọc Thạch. Tại triển lãm người xem còn được gặp gỡ, giao lưu với những nhân vật trong các tác phẩm ảnh của Nguyễn Á.
    Xin giới thiệu 1 trong những nhân vật trong ảnh của Nguyễn Á, NSNA Bùi Đăng Thanh.

    Vài nét về NSNA đăng Thanh:
    Đến với nhiếp ảnh từ năm 14 tuổi. Sau 4 năm phục vụ trong quân ngũ, năm 1971 ông bị thương tại chiến trường Tây Nguyên. Ngoài các vết thương rải khắp trên người, ông đã để lại Tây Nguyên cánh tay phải của mình. Với người đam mê nhiếp ảnh thì không gì tổn thất bằng mất 1 cánh tay. Tổn thất cũng không làm ông nản trí. Với 1 cánh tay trái (tay không thuận) ông đã tốt nghiệp Đại học và vẫn tiếp tục chụp ảnh, chụp ảnh bằng 1 tay, vừa sáng tác những tác phẩm đoạt giải thưởng trong nước và quốc tế, vừa đào tạo ra hàng trăm nhiếp ảnh gia, trong số học trò của ông có nhiều người đã làm rạng rỡ cho nền nhiếp ảnh Việt Nam.
    Các bạn có thể tìm hiểu thêm về ông qua trang web: http://dangthanhphoto.com/

    NSNA Bùi Đăng Thanh:
    #1.


    #2.


    #3.


    #4.


    Cám ơn NSNA Nguyễn Á về triển lãm đầy xúc động.

  2. #2
    Tham gia
    22-03-2009
    Bài viết
    1,725
    xem xong thật khâm phục NSNA Bùi Đăng Thanh, thế mới thấy tình yêu nhiếp ảnh không biên giới

  3. #3
    Tham gia
    05-03-2008
    Bài viết
    445
    Hình như bác ấy xài D300 với len MF thì phải. Thật khâm phục tình yêu nhiếp ảnh.

  4. #4
    Tham gia
    27-06-2009
    Bài viết
    80
    Nhìn vậy tự thấy mình không sống ra sao cả ...

  5. #5
    Tham gia
    22-06-2009
    Bài viết
    107
    Thật khâm phục những gì bác Nguyễn Á đã làm được.
    ...Learning...

  6. #6
    Tham gia
    14-10-2009
    Location
    Usa
    Bài viết
    4,473
    Quote Được gửi bởi sonnguyen-corp View Post
    Hình như bác ấy xài D300 với len MF thì phải. Thật khâm phục tình yêu nhiếp ảnh.
    đúng là lens MF bác ạ ... thật tuyệt vời cho 1 tình yêu nhiếp ảnh như bác THANH, danh hiệu NSND - thật quá xứng đáng. càng xem càng thấy xấu hổ với bản thân. mình còn phải phấn đấu nhiều , ít ra để có 1 phần nào ý chí và tình yêu , đam mê như bác BÙI ĐĂNG THANH.

    à, báo tuổi trẻ sắp xuất bản bộ ảnh này các bác ạ. các bác đi mua để ủng hộ quỹ trẻ em nghèo nhé

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •