Cũng như mọi năm, năm nay em cũng đi triển lãm, năm nay không đông đúc như các năm trước nhưng đẹp.
Nhiều bác đi về chụp hình đẹp quá, nên em cũng không góp thêm hình làm gì. Lý do em để topic này ở đây
là một vài điều chưa đẹp lắm mà em thấy.
Dù có nói cũng làm được gì nhưng em cũng muốn nói.
Đây là hình ảnh ở ngay trước mặt triển lãm, không hiểu mọi người nghĩ gì mà làm thế này.
Sau khi xem xong gắn ngay những cái logo nho nhỏ lên tấm hình quảng cáo, thật mất mặt.
Còn chuyện này là cá nhân em gặp, nhưng khó chịu lắm. Em đến quầy Canon để xem camera, thấy có cái 450D để trên bàn, vì có ý định mua cho gấu nên cầm và chỉ cho gấu xem, thế nhưng đang xem, có 2 nv mặc áo canon đến đứng trước mặt em, không thèm nói lý do hay gì cả, mà chỉ nói
"anh ơi đưa cái máy cho em", em ấy nói đến 3 lần liên tiếp,em đưa máy cho nv. Lập tức em nó đưa cho 1 khách khác xem, em không hiểu nv làm việc kiểu gì nữa.
Mong là 2 nv này xem lại cách phục vụ khách.
![]()