Vài hình ảnh chuyến đi Cao nguyên Di Linh
Mình khởi hành chuyến đi cao nguyên Di Linh vào ngày 28/5/2006. Dự kiến sẽ bám càng các bác đi offline ở Bảo Lộc ngày 29/4/2006, nhưng do bị kẹt ở Madagui đến hết ngày 29 nên không gặp anh em và các bác ở Bảo Lộc được, thật là tiếc. Mình gởi vài tấm ảnh về chuyến đi ngắn của mình để các bác xem chơi nhé.
Mình khởi hành bằng chiếc Super Dream cà tàng vào lúc sáng sớm 28/4. Đến gần Dầu Dây thấy mặt trời lên cũng trang thủ khai đao mấy tấm

Đến La Ngà thì cũng hơn 7 giờ sáng, trời tù mù mây không đẹp lắm, tuy vậy cũng tranh thủ chụp hai người đang chài cá

Đến Madagui thì đã 9.30 giờ, mình không ngờ chỗ này cũng có nhiều chỗ cũng đẹp lắm. Mình sinh họat cùng các đòan viên, chơi trò chơi đến tối thì đốt lửa trại và chương trình ăn nhậu thâu đêm.
Trò chơi:

Lửa trại

Chiều 29/4 mình lại độc hành lên Bảo Lộc, Di Linh với thông tin bác Maycatang cũng đang trên đường lên Di linh và hai anh em sẽ gặp nhóm các bạn đi trước, nhưng không thành, mình đành ở Di Linh một mình. Trên đường lên Di Linh gặp các em đi học về rất vui, mình chụp tấm này dính nhiều dây điện quá, nhưng đây là đặc thù của VN

Sáng 30 mình mò đến nhà bác Maycatang vào sáng sớm, trên đường đi gặp đồi chè rất đẹp.

Mình và bác Maycatang lên đường vào Đa Mi, đường đi thật là đẹp, trên đường hai anh em bắn phá lia lịa.
Hồ thật là rộng lớn và đẹp.


Thành viên của Vnphoto so với thiên nhiên thật nhỏ bé.



Bác Maycatang bắn đủ kiểu

Và giúp đỡ các em bé hết xăng

Hai anh em chụp lưu niệm bên bờ hồ

Chiều về còn ghé thác Bobla

Sáng 1/5 hai anh em khám phá theo đường từ Di Linh đi Phan Rang, đường đẹp lắm không tả hết được.
Trong rừng thông

Chiêu thức cũ

Lại thêm một cái thác trên đường đi

Các chị người dân tộc đi xúc cá

Công việc này rất cực, họ chỉ bắt được những con cua nhỏ, con liềng liễng, con bà chằng…mình chụp rất nhiều ảnh khi các chị ấy làm việc, cực khổ lắm các bác ạ.

Ghé chợ Di Linh thay vỏ xe, gặp cô bé hàng nước e thẹn

Ngày 1/5 bác Maycatang cùng gia đình về sớm, mình lại lang thang ở Di Linh đến chiều mới về lại Tp HCM, đang lang thang thì gặp mấy chị hái chè, xà vào trò chuyện cũng lâu biết được người lao động ở đâu cũng khổ. Những tấm ảnh hái chè rất lãng mạn nhưng sau đó là những con người rất cơ cực.

Kết thúc chuyến đi, về nhà vợ mình mừng lắm vì sau 5 ngày mà chồng vẫn còn nguyên.
Còn mình lên kế họach sẽ đi Đa Mi 1 chuyến nữa, chỉ tập trung một chủ đề: Đa Mi.
*** Đi để được cảm nhận nhiều hơn ***