Lang thang 1 sáng thứ 7 nhẹ nhàng với nắng với gío ở cv 30-4. Nếu mọi người đã từng 1 lần đến cf Bệt vào những ngày cuối tuần thì có thể sẽ bắt gặp 1 chân dung già nua theo năm tháng, nhưng vẫn hăng say chơi những giai điệu du dương bay bổng với thời gian...Và đó chính là bác Hồ Trí Hải, 1 nghệ sĩ gắn bó với "sân khấu ngàn sao" ở cv 30-4 hoặc 23-9 đã từ rất lâu rồi. 1 m` bác với cây đàn violin, nhưng lúc nào cũng được ủng hộ nhiệt tình bởi rất nhiều giọng ca và các cây guitar đường phố. Khuôn mặt của người nghệ sĩ này đã được post lên rất nhiều trang web cũng như các topic của các 4r khác nhau. Nhưng e Na xin phép cả nhà được tạo nên 1 thread để cùng m ng` cùng ghi lại những khoảnh khắc phiêu du cùng âm nhạc của người nghệ sĩ đường phố này. Giản dị và thân thiện, vui vẻ và sâu lắng, đó là tất cả những gì mà âm nhạc của bác Hải muốn gửi gắm qua những nốt nhạc du dương say bổng lòng người.
Các ACE nếu đã từng 1 lần chụp bác Hồ Trí Hải thì cùng "ắp" vào đây nha.Thx nhiu`..
#1. Phiêu du
#2. Say sưa
#3.Bay bổng
P/s: bác Hải có nhã ý muốn xin lại những tấm chân dung của bác do các tay máy đã chụp trong suốt thời gian qua, nếu ACE nào đã chụp mà chưa có điều kiện gửi cho bác, thì hãy send qua địa chỉ Y!M này nha : hotrihai@yahoo.com
Thx cả nhà nhìu, chúc m ng` cuối tuần nắng ấm![]()












Reply With Quote











