Ngày hôm nay "óp chai" zới thành viên vnphoto.net tại Houston rất vui. Mấy bác nào có chụp hình thì post chung lên đây nha.
Sau trận ăn (không nhậu) tơi bời,buổi chiều những thành viên còn lại đi chụp chim. Em không có súng nhớn để bắn chim nên đành bắn...người.
1) Nơi bắn chim là 1 cái công viên ở Houston, cách nửa tiếng lái xe (em quên tên rồi).
2)
3) Tận dụng xe em bé để đựng đồ nghề- bác truongchi (Trương Chi)
4) Houston đệ nhất súng: bác 10x1 (bác Kì)
5) Súng nhớn bắn chim nhỏ
6) Súng nhỏ bắn chim nhớn
7) so súng bắn chim
8)
9) Rồi lắc đầu chào thua
![]()