Xin các bác giúp em . Em đang dùng 5D + Zoom lens 24~105L.
Em nghe nói gắn filter CIR Polar chụp phong cảnh màu sẽ đẹp hơn . Vậy các bác cho em hỏi CIR Polar có nhiều loại không ạ và loại nào tốt . Nếu có thể xin các bác chỉ giúp em chỗ mua ở SG ạ .
|
|
Xin các bác giúp em . Em đang dùng 5D + Zoom lens 24~105L.
Em nghe nói gắn filter CIR Polar chụp phong cảnh màu sẽ đẹp hơn . Vậy các bác cho em hỏi CIR Polar có nhiều loại không ạ và loại nào tốt . Nếu có thể xin các bác chỉ giúp em chỗ mua ở SG ạ .
Em gửi bác 2 tấm tham khảo. Tấm 1 em chụp không có filter CPL, tấm 2 em dùng filter CPL.
#1.
#2.
Con này em thấy trên đấy cũng nhiều bác bán mà, bác chịu khó search thử xem![]()
Cám ơn bạn TAW . Không biết gọi Thế nào . Có gì Tha lỗi cho Xuân nhé . Xuân được tặng máy chứ không có biết chụp . nhưng máy này chụp cũng dễ như DTDD vậy . Xuân có mang máy ra chỗ rọi hình hỏi . Họ chỉ cũng tận tình và nhiều thứ lắm nhưng không nhớ hết .Bởi vậy ngại không dám hỏi nữa . Định vào đây hỏi có gì quên thì còn đọc lại được .
Nhưng mà Xuân đổi ý rồi chắc cũng chỉ chụp vài lần nữa rồi thôi . Hồi chưa có máy thì thấy đi chơi xách theo máy chụp hình cũng hay hay . nhưng sao bây giờ mỗi khi chụp ra ảnh xem lại thấy buồn buồn . Nhưng giây phút vui vẻ sao qua mau quá , mới đó là kỷ niệm rồi . Còn những chuyện buồn thì theo mình mãi không rời .
Cám ơn TAW lần nữa .
Ặc.... bác tâm sự về máy ảnh hay hỏi về filter thế ????
Tự do luôn có nhiều ưu điểm...
Hơ, chủ thớt làm mình phát khóc mất :|
chủ thớt .... yêu bác TAW rồi zzzz
@ Jad : Xuân ước tình yêu giống như ...một forum . Xuân chỉ cần hỏi và sẽ có ai đó sẳn lòng gíup đở . Sẽ dễ tìm thấy một người tốt trên diễn đàn dù không biết mặt .
Sáng qua lúc đặt câu hỏi đến tối về xem hơn một trăm người xem mà duy nhất TAW trả lời cho Xuân . Vậy Xuân có phải cảm động dù chỉ thoáng qua như là một sợi tơ ( đừng hiểu xa thêm nhé ).Nếu ngoài đời , Xuân đâu có can đảm hỏi 100 người để nhận lại 100 cái lắc đầu im lặng cho đến người thứ 100 ... chứ .
Đàn ông không biết yêu ; chỉ có bản năng ham muốn được ngủ với đàn bà mà nghĩ là họ yêu.
Đàn bà chỉ yêu duy nhất một lần trong đời và sống mãi với những kỷ niệm đó dù người họ yêu có thay đổi thế nào đi nữa trong mắt họ chỉ có hình ảnh của những ngày đầu .
@ Thuytram_Dep :
Có gì khác nhau chứ . Hỏi về máy ảnh hay nói gì nữa cũng đâu có nhiều ý nghĩ gì ? Cũng vô nghĩa như nhau thôi .
TAW :
Xuân hay thay đổi quá chợt vui chợt buồn không ai chịu nổi Xuân. Xuân ghét mình và chán mình nữa .Xuân cũng không định làm TAW buồn hay làm TAW nghĩ về bất cứ điều gì . Chỉ là Xuân không biết nói chuyện thế nào thôi . Xuân ngu lắm . Ai cũng mắng Xuân ngu .
Xuân nghĩ nếu mua cái Filter gắn vô là chụp đẹp thì Xuân mua . Còn nếu phải vặn vặn mới chụp được thì Xuân chán lắm . Chán cả những người sao họ thích máy móc , vặn vặn , lái xe ... chán thật chán
Chắc bạn đang có tâm sự, nhưng đây là diễn đàn nhiếp ảnh bạn à!
Nên close topic được rồi
P&S
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)