sáng 21-5, anh em chạy xe máy từ Nha Trang đi thăm họ hàng ở Cây số 38 - KrongPak, nếu đi Buôn Mê Thuột xuất phát từ Nha Trang sẽ là rất gần ( khoảng 200km ) với 2 tuyến đường Quốc Lộ 1 và Quốc Lộ 26 từ Dục Mỹ - Ninh Hòa qua đèo Phụng Hoàng hướng thẳng lên, qua buôn M'D Rak, huyện EaKar, rồi KrongPak là đến BMT
trước tiên nói về đèo PH, đây là một trong những đèo dài và nguy hiểm ở Việt Nam, trước bị giặc rải thuốc diệt cây cối ... tuy nhiên hiện tại thì đã được cải tạo góc nhìn thoáng hơn cũng như trồng cây xanh có quy mô lớn, nhìn chung, đèo PH quanh co gai góc, có cảnh quan hùng vĩ nếu đi từ BMT về xuôi, đó cũng là lý do lúc đi lên chỉ chụp duy nhất tấm này
màu xanh thiên nhiên thúc dục khách ghé thăm Daklak, lại thêm tiết trời mát mẻ thật dễ chịu
QL26 - mạch máu giữa Tây Nguyên và miền Trung - phẳng lỳ ko có lấy một ổ gà, có điều là bề ngang khá nhỏ nếu ban đêm sẽ rất nguy hiểm
còn tiếp









Reply With Quote
nhen

























