Vài shots ngẫu hứng ngày thứ 7 đẹp trời, tham gia buổi chụp model cùng với 2 bạn đồng nghiệp tại Sonate Café.
001
002
003
004
005
![]() |
![]() |
Vài shots ngẫu hứng ngày thứ 7 đẹp trời, tham gia buổi chụp model cùng với 2 bạn đồng nghiệp tại Sonate Café.
001
002
003
004
005
Ta đi ta nhớ quê nhà,
Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương
Bác chọn ánh sáng đẹp, tạo khối cho gương mặt em rất thích, mà bác PS hơi bị láng. Tông màu hơi gắt nữa, tông nhẹ nhàng tý mẫu sẽ xinh bác nhỉ.
hình đẹp bác à. Mà cafe Sonate này ở đâu nhỉ?
30D + 18-55 IS +24-70L+55-200IS
có nên tẩy cho em ấy cái nốt ruồi không nhỉ?
quán Sonate này ở đường Đặng Dung phải ko bác? Em cũng thích đi quán này lắm, buổi tối có piano rất lãng mạn.
Tìm kiếm những khoảnh khắc vô giá
@hohohaha: Nốt ruồi là của mẫu, sao bác lại tẩy đi.E thấy nốt ruồi đẹp đấy chứ.
@vanhandsome: Yes, Sonate ở Đặng Dung đó bác.
Ta đi ta nhớ quê nhà,
Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương
đường Đặng Dung có phải khúc gần ngã ba Trần Quang KHải giao 2 bà Trưng ko nhỉ? Trong khu đấy có vài quán khá đẹp. Mà SG bi giờ thì đi đâu cũng có quán đẹp!
em rất thích 2, 4 và 5. ảnh 1 thì em không hiểu khoảng trống sau lưng mẫu có ý gì và góc chụp này hình như làm mẫu bị lé kim, ảnh 3 thì ánh sáng không tốt bằng các ảnh khác và hậu cảnh không xinh lắm. cái nốt ruồi hay lắm ạ. cảm ơn bác và mẫu chia sẻ. chúc khỏe và vui
Hãy tha thứ và hãy cố quên !
Bác kiểm soát ánh sáng tốt thế. Như tấm 3, 4: khuôn mặt mẫu nổi khối rất đẹp nhưng phần vai, tay và áo mẫu hơi bị cháy chút xíu.
Cám ơn bác đã chia sẻ.
tone màu đẹp lắm bác..
Cell : 09.09.06.07.09
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)