Trước là thread Flee - nay vì lười lập thread mới nên dồn hết ảnh vào đây luôn cho đỡ loãng. Cảm ơn mọi người xem ảnh
Đầu tiên là bộ Hoảng My ---> http://vnphoto.net/forums/showthread.php?t=35289
Sau đó là bộ Flee
(1) Người ta nói rằng cô ấy rất xinh đẹp và hạnh phúc
(2)Gương mặt với đôi mắt nâu đẹp đẽ nhưng câm lặng cảm xúc
(3) Một cơ thể gợi cảm
(4) Nhưng lại còn có những chuyện chỉ mình cô ấy rõ
(5) Sau những quan hệ vội vàng, còn lại bộn bề tâm tư trên chiếc giường lạnh
(5) lạnh!
(7) cố tìm lấy một giấc ngủ chập chờn
(8 - 9 - 10) và những cơn mơ được nối với thực tại bằng khói thuốc,
(11) ngay cả chiếc ghế nhỏ cũng là quá rộng để lật xoay giữa đêm vắng
(12) trốn vào đâu cũng là màu tối của đêm và chiếc bóng dài của nỗi cô đơn
(13) một ngọn đèn, phải, cô cần ánh sáng nhưng không phải một ngọn đèn cầu kỳ này
(14 - 15) mà là ngọn đèn giản đơn cho riêng mình cô
̣̣(16) nhưng ngọn đèn lẻ loi có là đủ?
(17) Tù túng ... cảm thấy cuộc sống như một hộp kính
(18) mà cô ko thể sẽ đạp vỡ nó
(19) Mỗi buổi sáng thức dậy, cô cần phải son phấn để che đi tàn tích của đêm mất ngủ
(20) hưng đôi khi cô nhận ra, chẳng ích gì nữa, gương với lược, giấu được người cũng chẳng lừa được mình
(21) Giữa căn phòng đẹp đẽ, tâm hồn cô như một chiếc va ly rỗng
(22) giá mà ta có thể trốn vào valy rồi được gửi đến 1 nơi thật xa
(23 - 24) nhưng ko thể được
(25) Phải thực tế hơn và đơn giản hơn là trốn vào 1 chiếc va ly, dĩ nhiên, phải chủ động làm chủ cuộc sống của mình thay vì trông chờ vào những điều ko thể
(26) Flee! ngoài kia chính là mặt trời!
=======
Vẫn chưa hiểu Linh có ý tưởng thế này từ bao giờ, làm PS chưa đẹp lắm nên mọi người có chém thì chém photographer là em thôi. Câu chuyện này Gấu muốn tặng bạn nicholas_sam (mình cũng chưa kịp biết tại saochuc bạn vui!